Bạn đã bao giờ cảm thấy cái việc mà để lại một cái ấn tượng nào đó vô cùng sâu sắc trong cái lần đầu gặp mặt nó rất quan trọng hay chưa? Và mình là một đứa cực kỳ quan tâm đến cái điều đó, bởi vì mình...Xem thêm
Các bạn có cảm thấy là bản thân mình thật sự ghét những cái lúc mà khi mà mình lên cơn tức giận, và tức đến mức mình không thể làm gì được và đột nhiên nước mắt của mình rơi xuống hay không? Đôi lúc m...Xem thêm
Có phải là bạn đang cảm thấy thất vọng về chính bản thân của mình lắm phải không? Bạn luôn cho rằng bản thân mình vô vụng, không làm được việc gì cả chỉ toàn là ăn hại thôi có đúng không? Mình cũng đã...Xem thêm
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, khi mà 12 năm đèn sách đã chính thức khép lại lúc đó cuộc đời của chúng ta sẽ bước sang một trang mới, và cũng là lúc chúng ta cần phải trưởng thành lên rồi. Và bản...Xem thêm
Không biết các bạn có những kỷ niệm đáng nhớ nào ở cái thời cấp ba của chính mình? Và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất ở cái thời cấp ba của mình chắc có lẽ là một cái ngày tốt nghiệp cuối cấp của tụi mình. ...Xem thêm
Thật sự thì không biết nói như thế nào, khi mà con nhỏ thì chúng ta thường hay khóc là thật to để rồi đi ngủ, một giấc ngủ rất là ngon lành và chẳng hề có một chút gì gọi là khó chịu cả. Bởi vì lúc đó...Xem thêm
Chúng ta có thể gặp được nhau giữa chốn người đông đúc như vậy đó là một cái duyên mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, đó là Ý trời để cho chúng ta có thể được ở bên nhau. Nhưng chúng ta có còn được ...Xem thêm
Chuyện cũ chứa đựng những điều gì mà khiến cho chúng ta cứ mãi day dứt về những chuyện đó mãi không thể nào thoát ra được vậy? Bạn biết không không phải là chuyện cũ lúc nào nó cũng là những chuyện bu...Xem thêm
Thay vì một ngày sử dụng quá nhiều điện thoại trên tay để lướt mạng thì hãy tạo thói quen cho bản thân mình bỏ điện thoại ra khỏi tầm tay, tối thiểu ít nhất 1 tiếng đồng hồ trước khi lên đi giường ngủ...Xem thêm
Mỗi lần mà tôi nhớ lại những cái kỷ niệm mà tôi cùng với đám bạn thân của mình có những cái ngày tháng ở bên cạnh nhau, đi chơi, ăn uống và vui đùa cùng với nhau cảm thấy nó rất hạnh phúc. Và tôi ước ...Xem thêm
Tuổi đôi mươi là một cái tuổi mà chúng ta phải chịu đựng rất là nhiều điều ở trong cuộc sống của chính mình. Đó là một cái độ tuổi mà chúng ta phải có được cho mình những cái suy nghĩ chín chắn, tuy l...Xem thêm
Ai sinh ra cũng cần cho mình có 1 mái ấm gia đình phải không ạ, thế nhưng không phải ai sinh ra cũng được may mắn như vậy. Có những người sinh ra đã không may mắn khi không có cha hay mẹ thậm chí còn ...Xem thêm
Một năm trời vừa qua thì chuỗi ngày ở trong nhà vì tình hình dịch bệnh, không chỉ riêng mình mà hầu hết ai cũng có tình trạng giống như mình vậy. Chúng ta thường hay nói là năm vừa qua ai cũng muốn xé...Xem thêm
Với nhiều người thì có thể chưa biết được đích đến của bản thân mình đi đến đâu nhưng mà đi đâu cũng được thì cũng chỉ là mong muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Đi đâu làm gì thì cũng chỉ mong có ...Xem thêm
1. Nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác thì hãy xem họ như 1 tờ giấy nhám. Chúng chà xát và gây đau đớn cho bạn. Nhưng cuối cùng bạn sẽ trở lên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ...Xem thêm
Đối với mỗi cá nhân thì chắc chắn ai cũng có một tiềm năng cũng như năng lực riêng. Có người sớm đã nhìn nhận ra được giá trị của mình nhưng có người thì vẫn chưa có khả năng đó. Nhưng mà quan trọng l...Xem thêm
Chắc có lẽ kỉ niệm là thứ khiến cho chúng ta phải đau lòng nhiều nhất. Ai cũng có cho mình thật nhiều kỉ niệm đẹp trong quá khứ, và thậm chí chúng ta còn có những kỉ niệm nó đẹp đến mức mà chúng ta kh...Xem thêm
Trên đời này thì ít nhất bạn cũng sẽ phải có một lần trải qua một cái sai lầm của cuộc đời mình. Mặc dù là sai lầm đó là một sai lầm nhỏ không đáng kể, nhưng nó sẽ là cột mốc giúp cho bạn trưởng thành...Xem thêm
Cuộc sống thì nó cũng như vậy đó, nó vẫn cứ tiếp diễn liên tục, nó vẫn cứ trôi qua liên tục như vậy, nhưng có một điều là nó sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn, nhưng mọi thứ sẽ...Xem thêm
Đã bao lâu rồi bạn chưa được đi dạo? Và bạn có nhớ những cái con đường mà bạn đã từng đi qua cùng với những ký ức đẹp đẽ hay không? Mình đã rất lâu rồi mình chưa đi dạo kể từ khi mà dịch bệnh phức tạp...Xem thêm