Cuộc sống thì nó cũng như vậy đó, nó vẫn cứ tiếp diễn liên tục, nó vẫn cứ trôi qua liên tục như vậy, nhưng có một điều là nó sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn, nhưng mọi thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian, không có cái gì là còn như lúc trước nữa. Thậm chí là mọi thứ xung quanh nó cũng đã khác đi nhiều lắm rồi, thời gian cứ trôi, cứ trôi như vậy mọi thứ lại càng thay đổi làm cho tôi nhớ lại những cái ký ức lúc xưa. Tuổi thơ của tôi có rất là nhiều kỷ niệm đẹp ở đó, cũng cùng một nơi, nhưng mà bây giờ nó lại khác xưa rất là nhiều rồi, nó không có còn được như cái thời thơ bé nữa. Thời gian càng trôi qua mau thì cảnh vật xung quanh thay đổi, thậm chí là con người cũng thay đổi chứ nói gì thời gian. Tôi rất là muốn được quay lại thời còn bé, cái thời mà không cần phải lo suy nghĩ nhiều về tương lai rằng sau này phải làm gì, phải cố gắng để đạt được mục đích gì và thậm chí phải kiếm thật nhiều tiền nữa. Bây giờ bản thân của tôi cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, nếu như có một điều ước thì tôi chỉ ước quay lại thời còn bé nếu mà có thể sống hồn nhiên, vui tươi như ngày nào.

Bây giờ thì cuộc sống vẫn vậy thôi, cứ trôi qua hằng ngày như vậy đó, tôi cứ bận bịu với chính công việc của mình, nỗi buồn, những cái điều lo âu trong cuộc sống này đôi lúc nó khiến tôi mệt mỏi và đôi khi cũng buông xuôi tất cả nữa. Phải chi mà mình sống mà không cần lớn thì nó hay biết mấy ha, chỉ cần mình sống hồn nhiên như lúc nhỏ vậy đó, không cần lớn lên để có thêm nhiều áp lực, phải chịu đựng thêm nhiều thứ như vậy thì thật khoẻ biết bao. Nhưng mà rồi thì ai cũng phải lớn lên mà thôi, chúng ta không thể nào phá hủy cái định luật của thời gian như vậy, và thời gian trôi qua từng ngày khiến tôi cảm thấy là bản thân của mình phải thật sự cố gắng rồi, phải thật sự trưởng thành rồi. Và phải sống vì chính mình, và cho dù thời gian có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì mọi cố gắng cũng sẽ được đền đáp.