Cuộc đời này là con người thì ai cũng có cho mình những cái kỷ niệm, dù là vui buồn, hay đau đớn bị thương thì đó cũng chính là cái kỷ niệm mà chúng ta nhớ mãi trong đầu. Khi mà họ đã trải qua một khoảng thời gian khá là dài với nhiều cái sự biến cố, nhiều cái kỷ niệm đẹp đẻ trong ký ước của họ thì chắc chắn bây giờ khi mà bản thân của họ nhớ lại thì cảm thấy rất là bồi hồi, và nhiều thứ khiến cho chúng ta phải nhớ lại quá khứ của mình. Đâu phải người ta nói quá khứ là thường sẽ không có cái gì đẹp đẻ cả, không phải là như vậy đâu quá khứ đâu phải của ai cũng là buồn, cũng là cảm thấy nhớ lại khi rất là xấu hổ. Mà đâu đó cũng có những người người ta có một cái quá khứ mà trong đó toàn là kỷ niệm đẹp, kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời của họ thì sao. Chúng ta đừng bao giờ đánh đồng quan điểm quá nhiều, bởi vì không phải quan điểm nào cũng khăng khăng là đúng cả. Và cũng có đôi lúc những kỷ niệm ấy bỗng dưng ùa về khiến cho chúng ta nhớ lại và cảm thấy rất là nhói lòng, cũng có phần vui, và cũng có đôi chút buồn về những chuyện đã qua.

Chắc có lẽ là chúng ta đã rất là mạnh mẽ để vượt qua những cái biến cố, những cái đau thương của cuộc đời mình trong quá khứ. Nhưng nếu như chúng ta đem cái chuyện quá khứ của mình chia sẻ với tất cả mọi người, chưa chắc gì bạn đã được thông cảm, được người khác đồng cảm với câu chuyện của bạn đâu. Nếu như bạn thấy cái quá khứ đó của mình rất đẹp, có rất là nhiều kỷ niệm đẹp thì hãy nên cả những thứ tốt đẹp nhất. Bởi vì lòng người chúng ta khó đoán được lắm, cho nên là đừng bao giờ đem những cái chuyện mà bản thân của mình cảm thấy không tốt vì nó đem kể cho người khác sẽ không hay. Những người mà họ thường sống trong những ký ức thì đôi lúc những kỷ niệm đó lại quay trở lại trong đầu của họ, khiến họ cảm thấy nhớ về khoảng thời gian đó một lần nữa, và lúc đó họ bắt đầu sống lại trong quá khứ của họ.