Không chỉ gây hại cho sức khỏe con người, mà cơn đại dịch Covid-19 còn làm xáo trộn công việc kiếm cơm của rất nhiều người dân.

Khi nhiều người Ấn Độ vẫn bị phong tỏa, cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, một số gia súc của họ được ăn dâu tây và bông cải xanh đắt tiền. Lý do là bởi các nông dân không thể vận chuyển số hoa quả này để bán ở các thành phố trong thời gian phong tỏa.

hình ảnh

Hàng vạn người rời Vũ Hán sau 2 tháng phong tỏa chống dịch: Đúng đêm có siêu trăng lớn nhất năm

Nhu cầu đối với nông sản cao cấp như vậy thường tăng vọt vào mùa hè, nhưng hiện nay vì chuỗi cung ứng nông sản của Ấn Độ bị xáo trộn, nông dân không thể đưa hàng hóa ra thị trường tiêu thụ.

Nhu cầu giảm đột ngột đang làm khốn đốn đời sống kinh tế của hàng triệu nông dân ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Tại nước này, số lượng ca nhiễm virus corona đã tăng lên hơn 5.194, trong khi số ca tử vong đã là 149.

"Khách du lịch và nhà sản xuất kem là những người mua dâu tây chính, nhưng hiện tại không có khách du lịch", ông Anil Salunkhe nói trong lúc cho những con bò của mình ăn dâu tây trồng trong trang trại rộng 0,8ha của ông ở quận Satara, cách Mumbai 250km về phía đông nam.

hình ảnh

Ảnh: Reuters

Ông đã hy vọng kiếm được 800.000 rupee (248 triệu đồng), nhưng hiện tại thậm chí chưa thu hồi được số chi phí sản xuất khoảng 250.000 rupee vì việc vận chuyển sản phẩm đến các thành phố lớn trở nên khó khăn.

Ông Munishamappa, một nông dân gần trung tâm công nghệ thông tin Bengarulu của Ấn Độ, đã đổ 15 tấn nho vào một khu rừng gần đó sau khi không bán được. Được biết, ông đã chi 500.000 rupee (155 triệu đồng) cho vụ mùa của mình.

Ông nông dân thậm chí còn mời dân làng gần đó đến lấy trái cây miễn phí, nhưng rất ít người xuất hiện.

hình ảnh

Nông dân đổ xà lách búp Mỹ cho bò ăn. Ảnh: yenisafak.

Ông Dyanesh Ugle thuộc nông trại xuất khẩu nho lớn nhất nước này cho biết, nho Ấn Độ cũng thường được xuất khẩu sang châu Âu, nhưng số lượng xuất khẩu đã cắt giảm mạnh trong vài tuần qua do con virus quái ác.

Trong khi đó, những người trồng hoa đắt tiền như hoa đồng tiền, hoa lay ơn và hoa thiên điểu thì lo lắng sau khi các đám cưới bị hủy bỏ bởi đám cưới chính là những dịp lễ giúp họ bán được hoa.

"Vào mùa hè, tôi bán một bông hoa với giá từ 15 đến 20 rupee. Bây giờ không ai sẵn sàng mua ngay cả với giá 1 rupee", ông Rahul Pawar, người sở hữu một trang trại hoa rộng 0,8ha, vừa nói vừa nhổ hoa để vứt chúng vào hố phân.

Một người trồng hoa khác, ông Sachin Shelar, cho biết phần lớn thu nhập của ông đến vào mùa hè, nhưng doanh số đã bị đình trệ trong giai đoạn quan trọng này.

Ông Ajay Jadhav, người phụ thuộc vào các nhà hàng cao cấp để bán húng quế, rau xà lách búp Mỹ và cải chíp được trồng trong trang trại 1,2ha của mình, cho biết giờ đây những người dân cùng làng thậm chí chẳng thèm lấy rau của ông miễn phí.

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm phân chuồng từ những loại rau sang chảnh này", ông nói. "Người dân nông thôn thậm chí không biết tên của các loại rau này. Vì thế, đừng mong họ sẽ đem chúng về chế biến".

hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh

Nông dân Ấn Độ đổ bỏ nông sản, đem cho gia súc ăn vì không bán được. Ảnh: Internet.

Nguồn dịch: straitstimes