Vốn đã chẳng khéo tay, mà mùa dịch này rảnh quá không biết làm gì, thế là nhiều dân hậu đậu chuyện bếp núc lại làm nhiều người phì cười với thành quả của mình.

Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, hầu hết mọi người hiện nay đều phải làm việc hay học tập tại nhà. Có những người thì thất nghiệp hoặc tạm nghỉ học luôn, thế nên họ không có gì ngoài thời gian rảnh rỗi. Thay vì ngồi làm những trò vô bổ, có những chị em hay anh em cũng nghĩ ra việc gì đấy bổ ích như học thêm kỹ năng nấu ăn.

hình ảnh

Cậu bé tuổi trẻ tài cao tự tạo 'tai giả' giúp nhân viên y tế không bị đau tai vì đeo khẩu trang

Tuy nhiên, việc gì chứ việc bếp núc thì không phải ai cũng có năng khiếu. Có những người học được cách làm món mới trong mùa dịch nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp ‘fail toàn tập’ khi tạo ra những món ăn thảm họa mà chẳng ai dám đụng vào, thậm chí có những món trông biến dạng đến hài hước.

hình ảnh

Chẳng hạn như món ‘gà nướng bóng đêm’ khét lẹt.

hình ảnh

Món bánh bông lan chế biến trong nồi cơm điện và cái kết đắng nghét.

hình ảnh

Trân châu đường đen không thể nào đen hơn.

hình ảnh

Trứng cuộn bồng bềnh biến thành trứng cháy đen.

hình ảnh

Một chiếc bánh bông lan thành phẩm của một đầu bếp ‘đoảng’ nào đó.

hình ảnh

Khi có người bắt chước trend phi hành bằng lò vi sóng.

hình ảnh

hình ảnh

Bánh flan thì cháy xém hoặc vỡ toang tét lét.

hình ảnh

hình ảnh

Những chiếc bánh flan ‘fail hết cỡ’ khác.

hình ảnh

Trứng lòng đào cũng bấy nhầy thấy sợ.

hình ảnh

Có nàng trổ tài làm món mứt dừa cho cả nhà ăn nhưng kết quả thì chả giống như người ta.

hình ảnh

hình ảnh

‘Đầu bếp’ này tình làm món ăn hình con nhím xinh xinh, nhưng chiên xong thì nát hết trơn.

hình ảnh hình ảnh

Có người thì tự nấu trân châu để ăn với trà sữa nhưng trông cứ… sai sai.

hình ảnh

hình ảnh

Còn trân châu này thì biến dạng không thể nhận ra luôn.

hình ảnh hình ảnh

Nặn bánh hình con vịt xinh xinh, nhưng kết quả thì trông như thứ gì… thúi thúi.

hình ảnh hình ảnh

Chưa nướng thì trông đẹp lắm, nhưng nướng rồi thì vỡ tét hết.

Tổng hợp, ảnh: Facebook