Mong rằng cậu con trai của Chi Bảo sẽ bình yên, tai qua nạn khỏi.

Dịch bệnh Covid-19 ngày nay đã lây lan rộng trên khắp thế giới. Mỹ trở thành tâm dịch lớn nhất, trong khi Anh và châu Âu cũng đang bùng phát mạnh mẽ. Cha mẹ có con du học ở những nước này đã phải sốt sắng giúp con về nước trong những ngày qua. Chi Bảo cũng là một trong số những bậc phụ huynh đó.

hình ảnh

Bất chấp cảnh báo lây nhiễm, một số dân Mỹ vẫn tụ tập ăn chơi, tắm biển đông người

Con trai của Chi Bảo là Jack Phạm đang du học ở Anh. Dịch bệnh lây lan mạnh tại đây khiến cho trường học của Jack cho sinh viên nghỉ tới hết tháng 9. Chi Bảo vì thế đã sốt ruột đưa con trai về Việt Nam tránh bệnh.

Như những người Việt kiều và du học sinh khác về nước, Jack Phạm cũng phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung. Chi Bảo chia sẻ rằng con trai của anh đang sống vui vẻ với cuộc sống tự lập tại đây.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Song, một thông tin vừa được nam diễn viên tiết lộ khiến cho nhiều fan lo lắng theo. Đó là chuyện Jack Phạm đã ngồi chung với bệnh nhân Covid-19 thứ 145 của Việt Nam trên chuyến bay VN50 từ London trở về Cần Thơ. Mặc dù Jack và người này ngồi cách nhau 9 hàng ghế nhưng vẫn chung chuyến bay, thành ra anh vẫn không thật sự yên tâm. Chi Bảo ghi: “Chuyện đến đâu xử lý đến đó con nhỉ?".

hình ảnh

Con trai Chi Bảo. Ảnh: Facebook

Khu cách ly tập trung có các bác sĩ theo dõi chặt chẽ bệnh nhân và những người cách ly. Bất cứ ai bị sốt sẽ lập tức được đưa vào khu vực điều trị. Dẫu vậy, Chi Bảo vẫn cẩn thận dặn dò con trai một số điều. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại và tin nhắn. Anh tin tưởng quá trình tự lập từ nhỏ sẽ giúp con trai mình vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.

Trước đó, khi Jack Phạm lên máy bay để về Việt Nam, bạn gái của Chi Bảo đã cho biết anh đứng ngồi không yên vì lo lắng cho an nguy của con. Câu chuyện được nam diễn viên chia sẻ như sau:

“Đến nơi, mình gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ thế nào? Mọi lần mình cho nhóc đi hạng vé eco nhưng lần này vì Covid nên cho up nhóc lên hạng C để yên tâm hơn một chút, dù đã được xác nhận có chỗ, nhưng lên máy bay nhóc mới nhắn chỗ của con người khác lấy rồi, con đang ngồi số 37.

Thôi thì eco nhé con! Đáp sân bay Cần Thơ, mình hỏi nhóc: con có nói với cô chú là cho con đi cách ly tự trả chi phí chưa? nhóc trả lời:

- Quy định của chính phủ ở đây không có cho tự chọn

- Ba tiếp: Thế con có biết đi đâu không?

- Con: Dạ, có 3 chỗ: gần Cần Thơ, cách Cần Thơ 200km và 1 chỗ nữa cũng xa.

- Ba: Vậy con xin ở Cần Thơ cho gần? Chứ mấy chỗ kia thì hơi xa đó.

- Con: Dạ chưa, vì các cô chú đang bận lắm.

Lát sau…

- Ba: Bây giờ con đi đâu?

- Con: Dạ, người ta đưa đi đâu con đi đó.

- Ba: Vậy được rồi. Chúc con may mắn.

- Con: Con thèm canh chua và thịt kho".

hình ảnh

Bạn bè chia sẻ với Chi Bảo khi biết tin con trai anh đã về Việt Nam. Ảnh: facebook.

Đại dịch Covid-19 lần này ảnh hưởng đến quá nhiều người. Hy vọng rằng con trai Chi Bảo và mọi người đang cách ly giữ được sức khỏe và sớm qua được thời gian khó khăn này.

Nguồn tổng hợp: Facebook