Với người Á Đông, Tết thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm

Vậy nhưng trong ngày lễ thanh minh năm nay, hàng trăm gia đình Đài Loan chìm trong đau thương khi đoàn tàu 408 Taroko chở khoảng 350 người bị trật khỏi đường ray trong đường hầm ở phía bắc địa phận Hoa Liên, tai nạn tàu hỏa khiến 51 người không qua khỏi. Rất nhiều gia đình bị chia cắt ngay trước lễ thanh minh, lẽ ra phải là dịp gia đình đoàn tụ bên nhau.

Bé gái 12 tuổi nức nở trong thang máy, 40 phút sau mẹ khóc ngất hay tin con rơi từ tầng 32 vì bị cô mắng

Bà hoả tới, một nhà 3 người 4 mạng, mẹ già xót xa: 'Mẹ ở đây chờ con, trời ơi đau xót quá tôi mất cả con lẫn cháu'

hình ảnh

Vụ tai nạn vào ngày 2/4 được xem là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây

Tai nạn xảy ra ở thời điểm Đài Loan bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần dài trước ngày tảo mộ. Đây là một trong những con tàu nhanh nhất ở Đài Loan, có vận tốc lên đến 130km/h. Đoàn tàu gặp tai nạn chở nhiều khách du lịch cùng những những người về quê trong kỳ nghỉ vào cuối tuần. Trên tàu có rất nhiều trẻ con theo bố mẹ về quê chơi.

Được biết tính đến hiện tại, con số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 2/4 được coi là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây, với 51 người qua đời và 140 người bị thương.

hình ảnh

Những người thân túc trực bên ngoài khi nhận tin dữ

Hình ảnh hiện trường ghi lại được cho thấy các toa tàu bên trong đường hầm bị vỡ nát và xé toạc do va chạm. Nhiều hành khách may mắn sống sót đã buộc phải trèo qua các cửa sổ và đi dọc theo nóc tàu để đến nơi an toàn. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn tàu hỏa trước tết thanh minh được cho là do một chiếc xe tải đỗ không đúng vị trí, bị mất phanh và trôi về phía đường ray. Trong khi đó, một bức ảnh do cơ quan cứu hỏa cung cấp cho thấy một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng nằm bên cạnh các toa tàu trật đường ray.

Tai nạn đã khiến những ngày nghỉ trở thành nỗi ám ảnh đau thương, đặc biệt là với người thân của các nạn nhân. Nhiều người đứng chờ ở các ga tàu đã bật khóc khi nghe tin. Trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện thì những người chưa tìm thấy người thân của mình lặng lẽ đứng bên ngoài hiện trường. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của họ, một số người lập bàn thờ cho người đã khuất xung quanh.

hình ảnh

Nhiều trẻ em đi trên chuyến tàu vì dịp này Đài Loan được nghỉ đến 4 ngày

Đau thương nhất vẫn là những gia đình bị chia cắt sau tai nạn kinh hoàng này. Một trong những cảnh tượng ám ảnh nhất của đội cứu hộ chính là sắp xếp các th.i thể liền với nhau, bởi ai cũng hiểu rằng con người dù mất đi vẫn phải nguyên vẹn hình hài. Nhiệm vụ đầu tiên là giải cứu những người đang chờ sự trợ giúp có dấu hiệu của sự sống. Một nhân viên cứu hộ thấy một người đàn ông trung niên đứng khập khiễng nên cõng anh ta trở lại nơi an toàn chờ sơ tán. Người đàn ông liên tục van nài “Tôi còn hai đứa con gái, làm ơn cứu chúng”. Người lính cứu hộ trấn an anh ta và quay lại hiện trường tiếp tục giải cứu những người khác.

hình ảnh

Anh Yang, 42 tuổi mất cô con gái nhỏ trong tai nạn

Sau đó, cô con gái 9 tuổi của người đàn ông đã được kéo ra trong tình trạng nguy kịch, lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng cô con gái nhỏ của anh thì không. Một nhân viên cứu hộ bước ra, ôm một cô bé mềm nhũn, anh cho rằng đây là cô em vẫn còn kẹt lại. Người cha đau đớn nhận lấy đứa con gái không còn sự sống. Anh quay về phía 2 nhân viên cứu hộ hỏi “Tôi có thể ôm con bé một chút được không?”

Theo quy định cứu hộ, các th.i thể được tập trung lại trước để sàng lọc, kiếm những người còn kẹt lại. Trước đôi mắt van nài của người cha, 2 nhân viên cứu hộ mắt đỏ hoe, gật đầu lùi lại. Họ kể lại rằng người cha ngồi xổm xuống đất, ôm đứa con gái bé nhỏ không còn sự sống hàng giờ đồng hồ, mặc cho đội cứu hộ liên tục di chuyển.

hình ảnh

Thân nhân ngươi gặp nạn ngất xỉu khi đứng chờ bên ngoài

Trong 51 nạn nhân của vụ tai nạn tàu hỏa thì nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi. Đó cũng chính là cô con gái không còn sự sống được bố ôm trong tay, tên Yang Chi-chen. Hôm 2/4, cô bé đã lên tàu tốc hành Taroko Express 408 cùng với bố và người chị gái 9 tuổi. Cả gia đình nhỏ đi du lịch tới thành phố Đài Đông để ăn mừng dịp Tết Thiếu nhi Đài Loan kết hợp với Tết thanh minh, kéo dài từ 2/4 đến 5/4. Song em bé Yang Chi-chen đã không thể sống sót ra khỏi tàu.

hình ảnh

Đưa th.i thể các nạn nhân ra ngoài

Gia đình họ Yang được tìm thấy trong toa đầu tiên, cũng là một trong ba toa tàu chịu thiệt hại nặng nề nhất. Người cha 42 tuổi không bao giờ hình dung được chuyến đi chơi lại hóa thành thảm kịch. Đứa con gái 9 tuổi của ông Yang sau đó được tìm thấy và đang điều trị trong bệnh viện. Cô bé may mắn sống sót song bị chấn thương s.ọ não và nứt hộp s.ọ. Người cha nức nở:

"Chúng tôi chỉ muốn có một chuyến đi vui vẻ... Tôi hy vọng con bé có thể làm con gái tôi thêm một lần nữa trong kiếp sau”

hình ảnh

Xung quanh hiện trường, người thân của các nạn nhân mắt đỏ hoe. Một người cha khác họ Chen cho biết tối hôm trước con trai ông đã gọi điện và nói với ông rằng sẽ về nhà lúc 11 giờ sáng, mong cha ra nhà ga đón con. Nhận tin báo cho biết Taroko trật bánh, ông Chen gọi điện thoại di động của con trai không được nên vội vã đến ga. Và ông đã nhận được tin khủng khiếp nhất:

“Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra với tôi!”, người cha già nức nở.

hình ảnh

Còn cô Zhuang lo lắng khi vẫn chưa nhận được tin tức của anh trai mình. Cô buồn bã cho biết anh trai và 4 người thân đi tàu về quê, 4 người thân, bạn bè lên toa 6, anh trai lên toa 5. Những người kia đã được đưa đến bệnh viện, còn anh trai cô vẫn bặt tin.

Mạng xã hội cũng chia sẻ những hình ảnh của một bé trai 3 tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm y tế địa phương. Đáng chú ý nhất là khuôn mặt không 1 chút cảm xúc của cậu bé. Bé trai và bà nội là những người còn sống sót, khi 2 người đi chung là mẹ và chị gái đã qua đời.

hình ảnh

Khi vụ tai nạn xảy ra, người bà nhìn thấy cháu gái nhỏ bị văng ra khỏi xe, đề phòng cháu trai nhìn thấy thảm cảnh, bà đã bình tĩnh lấy áo khoác che mắt cho cháu mình, đồng thời cũng che chắn cho cháu. Bé trai bị khâu 7 mũi trên đầu, không rơi một giọt nước mắt nào, không khóc hay la hét, lại càng khiến những người xung quanh đau lòng. Rõ ràng cậu bé rất sợ hãi với những gì nhìn thấy. Sau thảm họa tai nạn tàu hỏa khiến 51 người không qua khỏi, nỗi đau tâm lý của người ở lại mới dai dẳng và khủng khiếp.

hình ảnh

Khi vụ tai nạn xảy ra, nghi phạm chỉ đứng nhìn

Sau tất cả, điều khiến gia đình các nạn nhân phẫn nộ nhất là một bức ảnh cho thấy Lee Yi-hsiang, nghi phạm chính của vụ thảm họa đứng trên ngọn đồi, nhìn xuống hiện trường tai nạn. Lúc đó, nghi phạm biết rằng chiếc xe tải của mình đã gây ra thảm kịch, nhưng không hề có bất kỳ động thái nào lao xuống giúp đỡ các nạn nhân, chỉ đứng đó và nhìn. Lee Yi-hsiang quản lý của công trường nơi chiếc xe tải bị tuột thắng trượt xuống đường tàu.

hình ảnh

Khu vực cứu hộ sẽ tiếp tục được phong tỏa cho đến ngày 20/4. Và rất nhiều gia đình vẫn mong có thể tìm thấy người thân của họ trong bệnh viện, chứ không phải nhà tang lễ.