'Em nó vừa khoe với tôi đang mang thai đứa con trai mà giờ đã bỏ tôi đi như thế này. Đau xót quá trời ơi!”

Mới tuần rồi vụ cháy ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM khiến 6 người trong 1 gia đình ra đi đã thảm lắm rồi. Sáng nay thấy báo đài đưa tin vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở Hà Nội mà không cầm được nước mắt luôn đó các mẹ.

hình ảnh

Em đọc trên Người Lao Động thì  UBND Q.Đống Đa dẫn thông tin từ Công an quận cho biết, khoảng 0 giờ 25 phút, lực lượng chức năng nhận được tin báo số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng (P.Hàng Bột, Q,Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cháy. Ngôi nhà bị cháy được gia đình sử dụng để kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em. Các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Qua điều tra sơ bộ, xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà. Đây là ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2 m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính.

hình ảnh

Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong là do chập điện.

Cơ quan chức năng xác định cả 4 người sống trong căn nhà là cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội đều thiệt mạng trong đám cháy xảy ra lúc nửa đêm. Danh tính các nạn nhân đã xác định gồm ông Nguyễn Thạc Thi (80 tuổi), con gái Nguyễn Ánh Hồng (40 tuổi), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (10 tuổi) và con rể Đinh Hùng Vỹ (38 tuổi).

hình ảnh

T.hi thể các nạn nhân được đưa ra xe

Điều đau lòng hơn cả là chị Ánh Hồng đang mang thai đứa con thứ hai, vừa khoe với họ hàng là kỳ này đủ nếp đủ tẻ. Em đọc trên Tuổi Trẻ thì chị Lâm Thị Hân (chị họ của chị Hồng) tức tốc cùng người thân từ Bắc Ninh sang Hà Nội khi nghe tin dữ. Tới nơi, nghe tin cả nhà em họ không qua khỏi, chị Hân sụp xuống, khóc ngất.

"Nghe tin, tôi và anh em họ hàng phóng xe ngay qua đây. Ôi trời ơi, sao mà ch.ết hết cả nhà thế này. Hôm trước em nó còn khoe với tôi vừa mang thai đứa thứ hai. Nó hồ hởi lắm, nói với tôi 'em mang thai được con trai rồi', giờ ch.ết cả mẹ cả con, thật không tưởng tượng nổi, đau xót quá"

hình ảnh

Chị Lâm Thị Hân khóc nghẹn khi hay tin cả gia đình tử vong trong vụ cháy 

Chị Hân cho biết chị Hồng là em họ con nhà cậu, vừa mang thai được hơn 3 tháng nay.

"Hôm trước đi siêu âm về em nó cũng khoe với tôi bác sĩ bảo thai nhi khỏe, dù vẫn mệt lắm vì đang kỳ ốm nghén, giờ thì không còn ai để kể nữa rồi"

Hiện các nạn nhân đã được đưa về nhà x.ác Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa để khám nghiệm và bàn giao cho gia đình.

hình ảnh

Bà Đinh Thị Ph. đau đớn, suy sụp ngồi bên ngoài căn nhà 

Ngồi tuyệt vọng bên cạnh hiện trường, bà Đinh Thị Ph. (mẹ anh Vỹ, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) khóc ngất gọi tên con. Chỉ sau một đêm bà Ph. vĩnh viễn mất đi cả gia đình con trai, hai người cháu trong đó một bé đang trong bụng mẹ.

"Cách đây hai hôm gia đình con trai tôi mới về. Hôm qua cháu gái tôi còn gọi điện thoại về, ai ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Đau xót quá cả nhà 4 người không ai thoát ra được. Giờ tôi mất hết con cháu rồi", bà Ph xót xa.

hình ảnh

Xót xa hơn cả là trước khi xảy ra chuyện dữ vài giờ đồng hồ, trang bán hàng của cửa hàng đồ sơ sinh vẫn hoạt động bình thường. Dường như không ai trong gia đình có thể ngờ tới vụ cháy ở cửa hàng đồ sơ sinh sắp tới. Bởi hôm đó là một buổi tối thứ 7 yên bình. Không ai ngờ tới chuyện xấu sẽ xảy ra.

Tổng hợp từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Pháp Luật Việt Nam...