Chào các mẹ thông thái, mong các mẹ cho em lời khuyên và cách điều trị cho con em.


Bi nhà em gần 29 tháng, con trai mà cao có 83cm, nặng 11,5kg. Con đầu lòng nên em chưa có kinh nghiệm chăm sóc, cháu lại sinh vào mùa đông nên lúc nhỏ đã viêm phổi, uống kháng sinh nhiều nên bị đi ị suốt đến 5 tháng mới dứt. Và sau đó là kém hấp thu và suy dinh dưỡng lại hay ốm vặt, thậm chí có tháng viêm họng đến 3 lần. Bây giờ lớn rồi vẫn hay ốm vặt.


Đấy là tiểu sử bệnh tật của cháu, dưng em đang cầu cứu các mẹ việc này cơ. Bây giờ cháu mới mọc hoàn thiện 19 cái răng. Đợt gần đây nhất mọc 3 cái và từ lúc đó cháu biếng ăn, ăn chậm, hay ngậm. Cháu đi lớp từ 19 tháng tuổi, ăn uống tình hình thế thì chắc ở lớp chả được miếng cơm nào. Chưa kể các cô còn kêu là đến bữa ăn 2 tay cứ buông thõng không chịu cầm thìa xúc, cô xúc cho miếng nào thì được mà lại ăn chậm. Ở lớp thì thế còn ở nhà thì mỗi lần cho con ăn em phát rồ phát dại:


- Sáng 150ml sữa bột: xúc từng thìa rong ruổi khắp xóm, hoặc ở nhà bật máy tính, đt đủ trò.


- Trưa ăn uống ở lớp


- Tối ăn cháo, cơm hoặc mì. Ăn ngậm thôi rồi, 10p chưa được miếng, chán rồi nhả bỏ. Mà em đi làm cả ngày, về cơm nước, cho con ăn lại thế, nhìu lúc cáu điên lên được.


Mà em tích cực cho uống men tiêu hóa chứ, biếng ăn lại cho uống 10 hôm lại dừng, lại uống. Nhìu lúc chỉ muốn mặc kệ, bỏ đói cho biết thế nào là đói rồi tự biết mà ăn. Nhưng lại thương nó, đêm đói quấy khóc khổ cả nhà, lại ép, lại muốn điên lên.


Hôm trước đọc bài báo trên Webtretho của chị ấy chia sẻ quá trình thực hiện 5 ngày không ép con ăn, có kết quả tốt. Em muốn thực hiện nhưng lại nghe có mẹ thực hiện 2 ngày con không ăn uống gì đã lả đi.


Cho em lời khuyên và chút kinh nghiệm về khoản này với ạ, hix.