Con mình được 3 tuồi rồi, gần 1/2 tháng nay, hai cháu chả chịu ăn sáng, buổi sáng thức dậy thấy mẹ chuẩn bị bát, thìa là đã lắc đầu nguầy nguậy không ăn, phải dọa dẫm thì mới chịu nuốt vài miếng, nhưng chỉ vài miếng thôi, cả sữa cũng thế, ép thêm là bé ói ra hết, mình cũng hết cách, mà phải chi bé bụ bẫm gì cho cam, đằng này bé chỉ được 13 kg 500, bác sĩ liệt vào loại suy dinh dưỡng nhẹ, đến bữa cơm chính cũng thế, bé cũng dễ dàng ói sạch sẽ nếu gặp chút thức ăn lợn cợn. Mình buồn quá, có cách nào gỡ rối cho mình không? Mình thay đổi thức ăn đủ thứ mà vẫn không có kết quả, từ bánh Flan đến khoai tây nghiền trộn bơ, sữa tươi, thậm chí đành mua đại hủ tíu hay phở về để thay đổi khẩu vị cho bé, mà bé vẫn lắc đâu.....Phải làm sao bây giờ, giúp mình với !