Các Mẹ thân mến! Chấy nhà mình đã 28 tháng mà vẫn chẳng chịu ăn cơm mặc dù nhai cũng ổn rồi; mỳ, phở, bún thì chỉ ăn vài thìa là oải. Thế nên mình vẫn phải cho ăn cháo dù con cũng chán lắm rồi.


Mình thấy cháo ngoài hàng họ nấu khá ngon và dễ ăn, không biết có phải mình cho nhiều thịt quá không mà ... khó nuốt lắm. Chả là mỗi tối mình đều nấu 1 nồi cháo trắng (có cho thêm xương lợn hoặc 1 miếng thịt gà ninh cùng) để hôm sau con ăn 3 bữa cả ngày. Mỗi bữa mình đều cho con ăn thực đơn khác nhau: VD: sáng/ cá quả + rau cải; trưa/ thịt lợn băm + rau muống; tối/ tôm + bầu. Đối với đồ tanh mình đều luộc trước rồi phi thơm hành khô xào cùng; đối với thịt lợn thì trước khi cho vào mình đều quấy cùng 1 chút nước lạnh...


Không biết sai lầm ở công đoạn nào mà con cũng chán ăn, mà mình cũng cảm thấy ngán cơ các mẹ ạ.


Các mẹ thông thái giúp đỡ nhà Chấy tí nhé, con vốn hay nôn trớ mà lại còi cọc lắm cơ.