Bé nhà mình vài ngày nữa là 30 tháng tuổi nhưng vẫn chưa cai sữa. Lúc mới sinh thì thế nào cũng ko chịu bú mẹ, mãi tận 2 tháng tuổi mới bú (chỉ gọi là bú tí thôi chứ chủ yếu là bú bình). Vậy mà giờ lại khó cai sữa. Cả ngày bé có thể ko đòi bú nếu bé chịu chơi, còn nếu bé thấy chán hoặc 2 mẹ con chơi với nhau mà "hết trò" hay mình mà nằm ra là bé đòi bú. Ban ngày như thế cũng còn cai được nhưng vấn đề là ban đêm (hay buổi trưa đi ngủ ấy), nói chung cứ ngủ là phải bú mới ngủ được, ai khéo dỗ thì buổi trưa cũng còn kể chuyện cổ tích cho bé ngủ được chứ ban đêm thì ko ai dỗ được, bé khóc ghê lắm. Nhất là gần sáng bé đòi bú liên tục, ko cho là bé khóc váng lên (mà nhà mình mọi người đi làm cả, ban đêm để con khóc thì tội to). Các mẹ mách mình vụ này với. Hjc