Dạo này mẹ Bin hay ăn đêm, ăn vô tội vạ nên da dẻ xấu hẳn, mỡ thì làm một nọng đi rung rinh nhìn khiếp quá. Mẹ Bin thì chả theo được mấy môn yoga, múa bụng... lắc lư này nọ, chỉ muốn tập gì đó cho săn cơ, hiệu quả và đơn giản tí.



Nghe các chị em làm chung bảo thế thì tốt nhất là nhất TẬP GYM, nói ra xấu hổ tý, em cứ tưởng Gym chỉ dành cho nam, chứ nữ tập gym cơ bắp chồng chê thì toi. Một số chị cùng làm bảo không cần phải lo chuyện bị "cơ bắp" đâu nếu tập luyện có thầy dạy đàng hoàng, máy móc hiện đại và phải đi tập đều đặn.



Em thì ở khu vực Đống Đa nên muốn tìm phòng tập gần nhà cho tiện, sợ lại lười đi xa rồi bỏ tập thì công cốc, hic... Lên facebook thấy bên Leo Fitness Center ở 165 Thái Hà quảng cáo rầm rộ, hình ảnh đẹp và mô tả hoành tráng lắm, lại còn có bể bơi bốn mùa nữa. Các mẹ nhà mình có ai tập gym ở Leo Fitness Center rồi cho em ý kiến nha. Tập ở đó có ok không ạ? Kì này em quyết tâm luyện tập lấy lại dáng chuẩn "quyến rũ" anh xã, hehehehe.