Tớ có niềm đam mê với sữa hạt và vì thế mà thử ti tỉ các loại trên đời nhưng những loại của TH hay Vinamilk vân thấy có phần trăm của sữa bò, uống vào vẫn đầy bụng vì thế mà từ đó tự tìm máy và tự làm sữa luôn. Hôm qua tự dưng đi siêu thị ngắm ngay quả quảng cáo sữa 100% hạt điều Việt Nam, pick em nó luôn về nhà :)) lúc đầu ko kì vọng lắm nhưng uống vào thì ngon à nha, vị ngậy ngậy, dễ uống, không bị mùi gây của hạt nữa, mà có thể uống để thay bữa sáng dc luôn, vừa dinh dưỡng mà k đầy bụng, chắc thành fans trung thành quá :D à quên hãng này là Richer Milk nha các mom