Cách đây 24h, khi còn sống: Mình còn là một chàng thanh niên yêu đời, lạc quan, mạnh khỏe. Mọi số đo trên hình thể đều ở dạng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và tiêu chuẩn....(đi mua quần áo ko phải nghĩ, chiều cao, cân nặng, làn da, nhan sắc...đều ko phải nghĩ !!!)



Vậy mà chẳng hiểu ông trời run rủi thế nào mà mình lạc vào cái thế giới WTT, rồi bắt đầu quan tâm tới các chuyên mục làm đẹp trên diễn đàn.



Mình bắt đầu xăm xoi bản thân tới mức tiêu cực, từ cái lông mi, nếp nhăn..v.v.



VD như:



- Lâu nay cao 1m75 thấy quá ổn, giờ cảm thấy tự ti vì nghĩ vẫn còn lùn lắm ~.~! => thực phẩm chức năng + gym + Thuốc giãn cơ + Thể thao bơi lội...v.v



- Da dẻ trắng hồng mà ai gặp cũng bảo trắng hơn trẻ nhỏ rồi... Giờ cũng soi mói lại vì thấy vẫn còn có vẻ á đông (hơi vàng) vài chỗ =.=! ==> Thuốc trắng + tiêm trăng + hoa quả + Collagen + dưỡng da + chống năng + mặt nạ.... nhiều quá trời luôn..v.v..~~~



- Tóc tai dày mà đi cắt thợ nào cũng ghê tay kêu dày quá. Mà ko hiểu sao mình vẫn ám ảnh bị rụng tóc giống như bên chuyên mục Tóc ==> Thuốc chống rụng + Lăm kim dưỡng chất - mát xa + dầu gội đắt tiền....



- Rồi lâu nay tự tin khoản hình thể, bổng đọc đâu thấy bảo các số đo tiêu chuẩn phải 90 - 60 - 90. Thấy mình số đo vòng eo 70 tưởng là béo
{ nào ngờ 60 là giành cho con gái óa óa:(( }
. Nghĩ bụng nhất dáng nhì da, các thứ khác ok rồi nên cố cho 84-70-90 về gần với tỉ lệ tiêu chuẩn 90-60-90. Vậy là mình nhịn ăn + Thuốc giảm cân - kem tiêu mỡ- thực phẩm mật chanh + tập gym + ...



- Cùng với vô số các phương pháp, thuốc thang làm đem trên wtt mà mình tàu ngầm được: Nên mỗi ngày, mình uống một vốc thuốc to chà bá :(((, người thì thanh mảnh đến nản, eo về giao động 63-65, mới phát hiện ra vậy là nhỏ so với nam....



- v..v...vvv..vv.....vvv......................................



=== Nhưng hậu quả thì ko dừng lại được, rồi một ngày đang đi trên đường, hôm đó trời nắng đẹp lắm, mây trong xanh đến kinh ngạc. Mình tự nhủ sao hôm nay trời đẹp thế này nhở... cảm giác của mình như trên mây.... mặc kệ các ánh nhìn xung quay, mình yêu đời lắm, sau đó mình nhẹ nhàng quỵ xuống. áp mặt và ôm lấy lòng đất một cách âu yếm. Mọi người xung quanh chạy lại xem hành động kỳ lạ của mình, còn mình lúc nó chỉ có một cảm giác yêu đời tràn ngập, mình nghĩ mình đang ôm trái đất, chứ ko phải nằm bẹp xuống đất như mọi người đang chỉ trỏ.



=== Sau giây phút đó, mình đã lên thiên đường :). Lên đến đây, mình thực sự vẫn cảm thấy rất yêu đời, nhưng mình muốn được yêu đời, và sống trải nghiệm cuộc sống ở dưới hậu thế, chứ ko phải trên này. Giờ mình chẳng đẹp - chẳng giảm cân - kiểu cách cho ai xem nữa. Giá như khi còn sống, mình vẫn "tiêu chuẩn như vậy", ko quá nghiện các cách làm đẹp trên WTT, thì chắc đã ko lên đây sớm rồi :).



=== Nên chị em nào ko muốn thăng sớm thì đừng như mình nhé. May mà trên này còn kết nối internet, mình còn nhắn nhủ với các chị em được đôi lời, mọi người nhớ bảo trọng nhé :D