Em chào các mẹ


Con gái em giờ đã 20 tháng tuổi rồi ah, tình hình là bụng em cũng k hề bị chảy xệ đâu ah, vì em có 1 mẹo vặt này muốn share cho mọi người ah, trước đó em tăng 20kg so với lúc con gái, nhìn ai cũng k nhận ra em đâu ah


SInh xong khoảng 1 tuần (e sinh thường ah) em bắt đầu nhờ các bà rang muối biển mua ngoài chợ về ah, em dùng khăn và cho muối nóng vào sau đó xoa đều lên bụng, làm như kiểu đánh cảm gió ấy ah


Em làm như thế vài tháng, em không nhớ lắm, chắc gần 2 tháng, rất tốt vì bụng được chườm nóng thì trong bụng sạch nhanh hơn và co lại tuyệt vời luôn, và lượng muối nhà em dùng để ngâm rau thì mãi mới hết ah.


Em k ngờ là k có chút mỡ nào còn ah, tất nhiên là khi nhìn thì vẫn thấy các vết rạn ah, cái đó thì muối k làm mất được ah


Em đã share cho các bạn sinh sau em và em thấy hiệu quá, hôm nay rảnh viết lên cho các mẹ cùng làm, k tốn kém gì đâu ah


Muối biển có 4 hay 5k/kg thui ah


CHúc các mẹ nhanh lấy lại vóc dáng ah


P/s Các mẹ sinh mổ thì cứ khi nào vết mổ ổn rồi nhé, cảm thấy hết đau thì làm là ok, khi trườm thì bỏ qua chỗ mổ ah,