Chào các chị em bụng béo, bụng mỡ, bụng thừa da, chảy rốn, mất eo.



Tớ muốn chia sẻ với cả nhà câu chuyện của mình, câu chuyện có thực, trên tinh thần gợi mở một hướng đi mới cho các mẹ đã bó tay vì số đo vòng 2.



Đã lâu lắm rồi tớ không viết bài. Và cũng không thể dùng nick chính để viết. Khá tế nhị. Bởi tớ đã làm đẹp và tự mang lại hạnh phúc cho tớ, tớ đã đi phẫu thuật tạo hình thành bụng.



Sau thời gian mang thai (2 lần) đều chửa trâu cả, bụng tớ rạn và mỡ ứ lại ở trước bụng. Tớ là người vô cùng quyết tâm trong việc giảm cân, sau hai lần thai sản, hai lần tăng cân mười mấy kg, khi giảm cân tối đa, tớ vẫn còn 4 cân so với ban đầu, chắc chắn là ít nhất 3kg đã dồn cho mỡ và da vùng bụng. Nhưng cái bụng thì còn lại mãi đấy, rất to, rất tròn, tớ rất khổ tâm vì tớ không quá nghèo, mà không thể chọn cho vừa bụng một cái quần, một cái áo không hằn hai ngấn mỡ. Đáng tự ti hơn, có lần lái xe ra đường, bị công an phạt vì tội rẽ vào đường cấm giẽ, chàng cảnh sát giao thông nhìn bụng tớ và ra điều thông cảm: bà bầu có khác, nghễng ngãng thế. Đau lòng!