hiện tại e cao 1m 56 nặng 39kg, lúc còn là học sinh dáng em cũng bình thường chưa bao giờ gầy đến mức này, khi bắt đầu là sinh viên thì em béo thôi rồi, người cứ tròn quay, sau khoảng cuối năm nhất em bị chứng mất ngủ, rồi theo các bà mách e uống nhiều thuốc lá 2 tháng em cũng khỏi, 2 tháng đó e cũng giảm khoảng đc 1kg thôi, rồi bắt đầu đến cuối năm 3 em cứ theo chiều giảm cân, 42, 41, 40, 39kg, em đói lắm nhưng chán ăn, ko muốn ăn gì, ra trường đi làm tẩm bổ mãi tăng đc 2 kg, đc vài tháng đến hè này nắng quá em lại sút luôn 2 cân. Giờ ngủ bình thường, đúng giờ 8 - 9 tiếng / ngày, mỗi cái cđói nhưng chán ko biết ăn gì. em rất ít ốm đau, chỉ cảm thấy trong người ko khỏe đc như trc. Giờ em đang ăn trứng gà mật ong, chuối, ... theo các cách tăng cân tự nhiên trên mạng, vậy nhưng e thấy ko hiệu quả, cứ chán ăn. Mẹ nào có phương phát gì mách em với, e muốn tăng cân lắm, e đọc trên mạng có loại thuốc Vitamin Wisdom weight, e có nên dùng ko ạ