Xin chào mọi người :D


Mình thấy có nhiều bạn hay than thở vì có bụng mỡ, nhưng thú thật, mình ganh tị với các bạn bụng mỡ chết được :(


Mình đây, thân hình siêu kì cục, eo ót nhỏ nhắn, chả một miếng mỡ, nhưng chân như chân voi :( dân gian hay gọi là "chân cột đình" :-S mặc đồ kiểu gì cũng xấu, các bạn bụng mỡ mà chân thon, mặc quần áo rộng một chút là che hết quyết điểm, nhìn vẫn cứ xinh tươi :(


Nay mình quyết tâm tìm ra phương pháp cải thiện nó, vì thật sự ngày nay tiêu chí đánh giá cái đẹp hay chăm chăm vào cặp chân lắm 8-| Các sao Hàn suốt ngày khoe chân thon, báo chí toàn ca ngợi các nàng chân thon :(


Do hồi dậy thì đi học nhiều, suốt ngày ngồi, đùi to chà bá, mông chả nở, bắp thì thô :(


Hiện mình đang thực hiện chế độ giảm cân kèm tập thể dục chuyên các bài tập về chân (mặc dù chả ai bảo mình mập, nhưng về vấn đề chân thì chẳng ai dám phủ nhận chuyện chân mình to :( )


Biết là khó lòng có được đôi chân như những người bẩm sinh chân đẹp, nhưng nếu nó nhỏ bớt phần nào thì vẫn đỡ hơn :(


Có ai đồng cảnh ngộ với mình ko? Mọi người có bí quyết gì để cải thiện hông :(