Em khổ tâm quá các mẹ ơi!


Chả hiểu lúc bé em ốm đau dặt dẹo thế nào, bác sĩ tiêm kiểu gì mà giờ bắp tay của em nó bị teo thắt lại ở giữa, lõm vào, nhìn từ phía trước tay như thể có bắp, giống như bắp tay của mấy anh lực sĩ ý ạ, mà nào có phải bị 1 tay đâu, cả hai tay cơ:Crying:


Em tự ti về hai cánh tay của em quá, ra đường soi chả thấy có ai bị giống mình, bé đến giờ chưa bao giờ dám mặc áo hai dây hay cộc tay ra đường cả.


Em lập topic này để mẹ nào cũng bị giống em vào cùng chia sẻ với nhau nhé. Mẹ nào biết cách tập tành hay phẫu thuật hay gì gì đó để chữa được cánh tay xấu xí này thì bày cho em với.


Em cảm ơn các mẹ!:Rose: