Chào các mẹ, em năm nay hơn 20 tuổi đầu rồi mà vòng 1 vẫn lép kẹp, có khi nhỏ hơn cả học sinh cấp 2 bây giờ. Đã vậy còn mắc chứng dạ dày nên ăn bao nhiêu cũng không "phì nhiêu" lên được. Nhiều lúc muốn diện đồ đẹp mà không dám, mà mặc áo độn thì rất lọ, sợ người yêu chê mặc dù anh ấy không bao giờ nói. Con trai vẫn thường thích các cô có bộ ngực đầy đặn tròn trịa hơn mà. Em thì lại không thích dùng các pp PTTM vì sợ có biến chứng và mất tự nhiên. Mẹ nào có bí kíp cải thiện vòng một thì share cho em với. Em cảm ơn trước ạ!