Chào các mẹ! Mình đang viết bài này với tâm trạng chán nản và cực buồn! :((


Mình đã dùng hết tất cả các loại thuốc giảm cân, ai mách loại nào cũng mua thử, thậm chí đi nước ngoài cái thuốc giảm cân nào cũng tha về uống! Khốn khổ cho thân mập của mình nửa là bị huyết áp thấp nên tống thuốc nào vô cũng lên mây ngồi, cái nhẹ thì bần thần, cái nặng là mằm luôn. Mua thẻ tập gym suốt 2 năm thì thân hình cũng nhiêu đó không suy suyễn. Ăn LC 12 ngày giảm được 200gr. Giờ còn nước là detox nhưng vừa có em chết lại thụt chí. Xem mấy cái spa giảm cân thì chí ít cũng 20 tr mà k biết kết quả ra sao. Người thì ghét ăn ngọt, thậm chí ngọt là k ăn đuợc, thích ăn cá và rau, rau ăn 1 tuần cũng được, cơm không ăn 1 tháng cũng được nhưng tại sao cứ ú ì ra!!???


Người có 1m6 nhưng tới 64kg!


Bực bản thân mình không có í chí sắc đa, không thắng nổi bản thân mình!


Làm sao bi giờ để giảm cân đây mọi người! ?


nhà còn 3 loại thuốc giảm cân, 1 của Đuc còn 1 ít, 1 của Mỹ hiệu Oake còn khoãng 50v, ai cần mình chia lại .


có ai có cách nào khác chỉ giúp mình không? Mình ghét bản thân mình quá đi mất!


cám ơn trước!!!!


@};-


Chán quá đê