Em thấy đây là tình trạng chung của chị em phụ nữ chứ chẳng phải mình em. Xung quanh em bao nhiêu người cũng bị béo bụng, mà béo bụng dưới nó mới đau chứ. Mùa đông thì chẳng sao, mùa hè thì mặc áo phông, áo bó, quần bò bây giờ thì cạp có hơi trễ một tí nên cái bụng nó cứ lồ lộ ra, ghét lắm ấy. Mà em thấy những người béo thì họ ko kêu béo bụng, vì người ta béo đều. Còn như em, cao khoảng 1m6, nặng tầm 46kg là tương đối vừa người, nhưng cái bụng dưới thì lại cứ có mỡ. Hic. Bạn em cũng toàn người như thế ạ. Có chị em nào có biện pháp gì để cái bụng nó phẳng phẳng, giảm mỡ đi cho đẹp ko ạ? Em dạo này tối nào cũng đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ ạ, hi vọng sẽ có kết quả sớm. Vẫn mong tin của các chị:o.