Hồi vài tuần trước mình có đọc báo thấy chuyện bà ngoại đi báo Công an vì chuyện gửi cháu cho bảo mẫu giữ dùm, ai ngờ bị giữ luôn, tới đón cháu thì bị yêu cầu trả đủ 32 triệu mới được đón.

>>> Hàng trăm người Hà Tĩnh đổ xô tìm 2 bé nghi bị bắt cóc, xót xa tìm thấy 1 bé không còn sự sống

Mình có chút hoang mang, hoài nghi, vì sao cô bảo mẫu này lại làm tiền, nhưng đó chỉ là khai thác ở góc nhìn của bà mẹ cháu bé. Lúc đó mình cũng lo lắng vì nhà mình có nhiều trẻ được gửi đi học, theo kiểu nhờ cô bảo mẫu trông hộ.

Hôm nay, đọc bài báo trên trang VnExpress, mình mới có góc nhìn đa chiều về sự việc. Sau hơn 3 tháng, vợ chồng cô bảo mẫu nọ đã đưa bé trai 6 tuổi ấy đến Công an trình diện.

hình ảnhẢnh chụp trang VnExpress. 

Lúc này, vợ chồng bà khai, do thời gian qua bà ngoại bé liên tục đến khu trọ của cô để đòi lại bé, khiến bé hoảng sợ nên vợ chồng cô dọn đi.

Bộc bạch thêm, vợ chồng cô không có con, rất yêu thương bé, chứ không có chuyện bắt cóc. Công an cũng điều tra, kết quả đúng sự thật. Năm 2014, khi bé trai này được gần 7 tháng, mẹ bỏ đi, bà ngoại đem cháu gửi đến nhờ cô trông dùm với giá 60 ngàn đồng mỗi ngày.

Thời gian đầu, bà Hoàng sáng đưa chiều đón, về sau bé ở luôn với vợ chồng cô bảo mẫu. Rồi đến khi bé 4 tuổi, bà ngoại cháu đến đón nhận về nuôi nhưng thằng bé cứ la hét, không chịu đi, nên bà ngoại tiếp tục gửi chăm sóc. Thỉnh thoảng bà ngoại đến thăm, nhưng cứ nhìn bà ngoại là cháu khóc hoảng sợ. Được thời gian thì bà ngoại cho rằng cô bảo mẫu không cho bé nhận bà ngoại nên cãi vã.

Vợ chồng cô bảo mẫu nói không có con, nên yêu thương cháu như con ruột. Thậm chí còn gọi vợ chồng cô là ba mẹ. Làm lụng vất vả nhưng bé muốn ăn gì, có miếng gì ngon, đồ chơi, quần áo, vợ chồng cô vẫn cố gắng mua. Sở dĩ vợ chồng cô đưa bé đi chỗ khác để tránh tổn thương tâm lý cho cậu bé, chứ không có chuyện bắt cóc.

Công an huyện Nhà Bè đã cho bà ngoại đối chất, đề nghị bảo mẫu trả lại cháu cho bà nhưng cậu bé không đồng ý. Cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm, xét về lý, bà ngoại bé có quyền và nghĩa vụ với bé, nhưng về tình cảm, cơ quan chức năng muốn tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho bé để bé được ổn định tinh thần và đi học.

hình ảnh


Ảnh trái: Trong căn nhà ọp ẹp, bà ngoại bé cầm trên tay tờ giấy khai sinh và mong được nhận lại cháu ngoại từng ngày. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. Ảnh phải: Bé trai được cảnh sát đưa cho vợ chồng bảo mẫu nuôi dưỡng. Nguồn: VnExpress. 

Theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi thì điều kiện để một đứa trẻ được nhận làm con nuôi đó là khi trẻ mồ cơi, bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ, trong trường hợp này thứ tự ưu tiên để nhận con nuôi trước mắt vẫn là người có máu mủ, ruột rà với bé, sau đó mới đến người khác…

Người nhận nuôi con nuôi ngoài ra cần phải đáp ứng điều kiện luật định, thêm nữa, khi đủ điều kiện cần phải thực hiện đúng các thủ tục, trình tự luật định mới được pháp luật thừa nhận.

Làm trái quy định, đặc biệt là để trục lợi, hơn nữa, nạn nhân là trẻ em thì rất đáng bị lên án, và chắc chắn bị trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp