Ai làm mẹ cũng hiểu, trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau dù khó nhọc cách mấy cũng thấy vui, con mình mà có bề gì không biết phải sống ra sao.

>>> 4 học sinh rủ nhau đi tắm suối, 3 trẻ đuối nước qua đời ở Gia Lai: Lưu ý cho bậc làm cha mẹ

Mới mấy hôm trước, nghe tin bé trai 2 tuổi mất tích khi đi chơi ở công viên, ông bố chỉ vừa rời mắt một chút là ngước lên không thấy con đâu, tá hỏa tâm tính đi tìm, sau 28 tiếng đồng hồ, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng với lực lượng chức năng mới tìm thấy được cháu bé đi cùng với “mẹ mìn”. Trạng thái lúc đó bé vô cùng hoảng loạn, đừng nói là trẻ con, người lớn mình khi rơi vào tình huống bị bắt cóc đến chỗ lạ một cách bất ngờ cũng vậy thôi.

Hôm qua, thấy có tin hàng trăm người đổ ra đi tìm 2 bé nghi bị bắt cóc ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, mình cũng thót tim một lần nữa. Vẫn với hy vọng sẽ tìm được 2 bé.

Nào ngờ sáng nay đọc trang Bảo Vệ Pháp Luật cho biết, tối hôm qua, ngày 24/8/2020, sau khi nỗ lực tìm kiếm thì đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, đã tìm thấy thi thể của 1 cháu, hiện cháu còn lại thì lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

hình ảnhẢnh chụp trang Bảo vệ Pháp luật. 

Nghe nói, trước đó, 2 bé là Quang M. (10 tuổi) và Chí H. (8 tuổi) cùng trú ở thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây cùng nhau đi chơi, đến chiều không thấy cháu về. Lo lắng và nghi ngờ cháu bị bắt cóc, nên gia đình đã báo với chính quyền địa phương cùng người dân huy động lực lượng tổ chức đi tìm kiếm. Quá trình thực hiện, khu vực sông Ngàn Phố chảy qua địa bàn xã này, người dân đã phát hiện quần áo lẫn giày dép của 2 cháu bé trên bờ. Nhận thấy nhiều khả năng là do 2 cháu bị đuối nước, nên khu vực tìm kiếm cũng được rút gọn, chỉ tập trung vào khu vực sông Ngàn Phố. Do nước sông lúc này dâng cao, cùng với trời tối nên công tác tìm kiếm vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Để xem, phải tìm ra thi thể cháu bé còn lại, khám nghiệm tử thi cùng với hiện trường mới xác định kết quả cuối cùng rằng cháu có bị đuối nước hay không?

Vụ này làm mình nhớ đến vụ bé ở Nghệ An bị mất tích, cũng tưởng đâu là đuối nước song lại tìm thấy thi thể của bé trong căn nhà hoang cách nhà 10km. Khi phát hiện ra sự thật vô cùng ngỡ ngàng là nam sinh lớp 11 chơi trò chơi anh hùng với cháu bé, tưởng đâu mình sẽ là hiệp sĩ, nhưng có ai ngờ, 1 đứa thì đã mất, còn 1 đứa phải chịu án hình sự, dù vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghĩ tới thôi mà vẫn thấy rùng mình.

Rồi mới đây, vụ bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh cũng bị “mẹ mìn” dẫn đi, gia đình lo sốt vó, sau hơn 1 ngày tìm kiếm được, cảm giác như sinh ra con lần thứ 2. Mà đáng sợ hơn nữa, người phụ nữ được cho là “mẹ mìn” ban đầu khai gian, nói bị mất con, muốn tìm đứa bé cùng tuổi để thế chỗ. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật, Công an điều tra, lộ ra chân tướng của cả gia đình người này từng có tiền án tiền sự về tội mua bán trẻ em. Bởi sự việc xảy ra có ai biết được chữ ngờ.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán trẻ em, hay là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý như sau:

hình ảnh


Ảnh trái: Dép của 2 cháu bé được tìm thấy trên bờ sông Ngàn Phố (Hương Sơn- Hà Tĩnh). Ảnh phải:  Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm 2 cháu bé trong đêm 24/8/2020. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật. 

Với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản: Đặc biệt là bắt cóc trẻ em, hình phạt thấp nhất là 05 năm tù, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Với hành vi mua bán trẻ em: So với tội danh trên, hành vi này có vẻ phải chịu án nặng hơn, ít nhất là 07 năm tù, cao nhất là 20 năm tù, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn phải áp dụng hình phạt bổ sung là nộp phạt từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi: Ngược lại, so với 2 tội danh trên, đây có lẽ là hành vi chịu tội nhẹ nhất, chỉ từ 03 năm đến 15 năm tù và nộp phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đây có lẽ là lý do mà người phụ nữ mang tiếng “mẹ mìn” kia đã khai nhận mình bắt bé 2 tuổi về để làm con nuôi, thế chỗ cho con đã mất.

Dù kết quả điều tra vụ 2 bé mất tích ở Hà Tĩnh như thế nào, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ:

Cứ nghĩ lên tiểu học, con bắt đầu lớn khôn rồi, cho ra ngoài chơi, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều, nhưng quên đi việc phải giám sát con. Mình thấy nhiều vụ trẻ đuối nước, thường xảy ra ở các vùng ngoại ô, nông thôn, phần lớn là vì cha mẹ ít có quan sát, để ý nhiều đến con, nên mới thành ra cớ sự như vậy. Chuyện đã rồi, có hối hận thì đâu thể làm được gì để con sống lại, phải không các mẹ?

Tổng hợp