Trước mình hay nói lấy chồng phải chọn người tử tế, giờ quen nhau, yêu nhau cũng cần phải làm thế các mẹ ơi. Chứ không hắn quay lại hại mình và gia đình chứ chẳng chơi đâu.

>>> Cãi nhau, chồng đánh vợ đến qua đời rồi dựng hiện trường giả vụ điện giật để thoát tội

Hôm nay, ngày 10/9/2020, theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Út, 35 tuổi, ngụ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản.

hình ảnhẢnh chụp báo Tiền Phong. 

Trước đó, Út có quen biết và nảy sinh tình cảm trai gái với chị H. cùng ngụ ở địa phương với Út từ năm 2016. Thời gian quen nhau, chị H. hay mượn tiền của Út nhưng không trả thế nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm từ năm 2017.

Đến ngày 20/02/2020, Út gọi chọ H. để đòi lại 12,5 triệu đồng mà chị đã mượn, nhưng H. vẫn không trả. Tức quá, H. đã nhắn tin “Mày không trả tiền cho tao thì tao giết mày”.

Khoảng 20 giờ ngày 21/02/2020, Út đi mua 1 can xăng với giá 160 ngàn đồng, khoảng hơn 8,5 lít xăng E5 mang về cất giấu ở bụi tre gần nhà, rồi đợi đến 0 giờ, khi tất cả mọi người trong nhà chị H. đi ngủ thì Út đã lấy cây bulong dài độ 13cm, và đoạn dây kẽm dài khoảng 10cm kèm với bật lửa và thùng nhựa rồi đến bụi tre lấy can xăng đến nhà chị H. cách nhà Út khoảng 30m.

Tiếp đến, Út xuống kênh lấy bùn bỏ vào thùng nhựa rồi mang đến trước cửa nhà người yêu cũ với can xăng. Bị cáo đã dùng bulong gài vào khoen chốt khóa ngoài cửa của nhà kế nhà chị H. với mục đích không cho người nhà này chạy ra dập lửa và tri hô, mặt khác cũng không để gia đình chị H. chạy ra ngoài bằng đường nhà hàng xóm.

Út đã lấy bùn đắp bờ bao, vòng trước cửa nhà hàng xóm chị H. để khi đổ xăng thì xăng sẽ chảy vào nhà mà không loang ra ngoài. Rồi Út dùng miếng vải quấn dây kẽm làm mồi lửa và ném vào chỗ đã đổ xăng. Bị cáo còn đợi lửa bùng cháy lên mới bỏ đi.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh phải: Bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Nguồn: Báo Giao thông. 

Lúc này, bên trong nhà có vợ chồng chị H. và 2 đứa con nhỏ. Thấy nhà cháy, chồng chị H. đã gọi mọi người dây để chạy thoát qua cửa nhà hàng xóm, nhưng đã bị khóa chốt ngoài. Rồi sau đó, anh chồng chị H. đã tìm cách thoát ra và chạy đến chính nhà hàng xóm để mở khóa, cứu mọi người và tri hô nhờ bà con xung quanh giúp dập lửa.

Vụ việc xảy ra, anh chồng chị H. bị bỏng nặng, nhà bị cháy hư hỏng nhiều tài sản. Nhà hàng xóm chị H. bị vạ lây, còn Út bỏ trốn sau khi gây án xong. Giám định tỷ lệ thương tích với anh T. là 24%. Tổng tài sản thiệt hại hơn 26 triệu đồng.

Ở phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra, thể hiện sự ăn năn hối hận. Gia đình bị cáo đã bồi thường hơn 62 triệu để sửa chữa nhà, bù đắp tài sản thiệt hại, điều trị thương tích cho anh T. Còn chị H. cũng đã chủ động trả cho Út 12,5 triệu đồng đã mượn của bị cáo nhiều năm trước.

Kết thúc phiên tòa, Út đã bị Tòa án tuyên 19 năm tù về tội giết người và 2 năm tù với tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp mức án là 21 năm tù.

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 123 về tội giết người thì hành vi giết nhiều người, vì động cơ đê hèn... sẽ chịu tội từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Song với trường hợp này mục đích phạm tội chưa đạt, nên chỉ phải chịu tối đa 3/4 đối với tù có thời hạn, còn với tù chung thân hay tử hình thì tối đa không quá 20 năm.

Riêng với tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành, sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Do bị cáo có nhiều yếu tố có thể xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên nhìn chung mức án có vẻ được nhiều người đánh giá là nhẹ so với tội ác đã gây ra. May mắn là không có hậu quả tử vong về người, chứ không chắc chắn cả chị H. và Út đều hối hận cho hành động đã gây ra.

Tổng hợp