Mấy chị em nè, gặp mấy ông mà có thói vũ phu thì tránh xa nha. Không khéo có ngày toi mạng.

>>> Vụ chồng hại vợ và con 2 tuổi ở Hà Nội: Có thể nhận mức án cao nhất là t.ử hình

Coi vụ này mà thấy khiếp quá, phái nữ là phái yếu, vậy mà cái ông này, đàn ông đàn ang gì mà dùng vũ lực với phụ nữ, hại đến chết.

Theo nguồn tin từ trang Công Lý, tối ngày 15/01/2020, Trần Văn Lý, sinh năm 1981, ngụ ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc sau khi đi đòi nợ về thì 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Lúc xô xát thì Lý đã dùng tay trái đập mạnh vào bả vai phải của chị Trần Thị Liên, sinh năm 1987, là vợ của Lý. Chưa hết Lý túm áo giật mạnh theo hướng từ trước ra sau làm chị Liên ngã ngửa ra giường. Tiếp đó, Lý ngồi đè lên bụng rồi dùng 2 tay bóp cổ chị Liên đến chết.  

hình ảnhẢnh chụp trang Công Lý. 

Thực hiện hành vi này xong, để che giấu tội phạm, Lý đã dùng dây quạt sưởi, đặt phần hở lõi đồng vào tay Liên rồi cắm điện, đến khi nghe mùi khét thì Lý mới rút cắm điện ra. Mục đích là nhằm tạo hiện trường giả của vụ điện giật. Làm xong thì Lý lấy xe máy đi ra quán mua cháo và trứng vịt lộn, rồi khi về nhà thì chạy ra hô hoán hàng xóm đưa chị Liên đi cấp cứu. Mà nạn nhân đã tử vong rồi.

Kết luận của cơ quan pháp y thì chị Liên đã tử vong do suy hô hấp. Nguyên nhân là bị chèn ép vùng cổ, dị vật đường thở, trên người có tổn thương bỏng điện đa vùng lòng bàn tay phải.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người đối với Trần Văn Lý. Kết quả là Tòa tuyên án chung thân.

Theo khung hình phạt về tội giết người, căn cứ Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì hành vi giết người có yếu tố vì động cơ đê hèn, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ,… sẽ phải chịu án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Xét trong trường hợp này có quá nhiều tình tiết để có thể tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo Trần Văn Lý, nên Tòa tuyên mức án chung thân. Mình nghĩ với bản án này và thời gian ở trong ngục tù khá lâu đủ để cho bị cáo phải suy nghĩ lại về hành động của mình, có thể sau quãng thời gian dài, hắn mới cảm thấy ăn năn, hối hận vì hành động tàn ác đã gây ra cho vợ mình.

Mà tội nhất trong cáo trạng có nói, vợ chồng này có 2 đứa con chung. Mẹ chết vì bị cha giết, còn cha thì phải thi hành án tù đến suốt cuộc đời này, rồi ai ở lại chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng đây?

Nghĩ tới mà thấy thương quá. Bởi lúc làm quen, yêu đương phải chọn kỹ người, lấy về chút cãi nhau, mâu thuẫn mà động tay động chân, sau này không chỉ khổ bản thân mà còn mấy đứa con của mình nữa.

Tổng hợp