Vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn với nhau là chuyện bình thường, nhưng đến mức mà chồng ra tay sát hại vợ và con mình quả là tàn nhẫn các mẹ ạ.

Hôm qua facebook mình rần rần cái tin này, đọc mà thấy rùng mình luôn các mẹ ơi. Sau đó, mình có search thử các báo mới rõ câu chuyện.

hình ảnh

Ảnh trái: Quách Văn Nam tại cơ quan công an. Nguồn: Công an cung cấp. Ảnh phải: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Nguồn: Báo Thanh Niên

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 9 giờ sáng ngày 2/5/2020, Quách Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã dùng dao chém vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi). Hậu quả, chị H. và cháu T. tử vong tại chỗ.

hình ảnh

Ảnh chụp từ Báo Tuổi trẻ

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bưởi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đến hiện trường khống chế bắt giữ Nam. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận do có mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên đã ra tay sát hại vợ và con. Được biết, Nam từng có tiền án, tiền sự.

Mở rộng ra câu chuyện, mình đọc báo Thanh Niên sáng nay có thấy khai thác tin từ người dân sống gần nơi vợ chồng Nam ở cho biết, sáng ngày 2/5/2020, có nghe 2 vợ chồng to tiếng cãi vã. Họ cho biết “Trước đây, vợ chồng Nam cũng hay xảy ra cãi vã, không ngờ hôm nay Nam giết vợ và đứa con trai duy nhất, quá khủng khiếp!”.

hình ảnh

Ảnh chụp từ Báo Thanh Niên

Đứng thất thần trước hiện trường, bà Nga (mẹ của Nam) khóc nghẹn kể Nam là đứa con trai duy nhất, một tay bà nuôi nấng sau khi chồng bỏ đi. 2 năm trước, Nam cưới vợ, cả nhà chuyển về ở cùng bà ngoại (mẹ bà Nga) để tiện chăm sóc nhau.

“Hai vợ chồng nó cũng hay cãi nhau, trước khi xảy ra sự việc cũng lôi nhau ra to tiếng. Tôi đi chợ về gặp nó, nó khóc lóc bảo “con không hầu hạ mẹ được nữa rồi, con vừa giết vợ và con trai”, nói xong nó đi bộ lên trụ sở công an tự thú. Cả đêm qua tôi không ngủ được, thương con, thương cháu, nằm nhìn ảnh gia đình nó mà nước mắt cứ trào ra”, bà Nga nghẹn ngào.

Đến hôm qua, ngày 3/5/2020, Chủ tịch UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Tây Hồ đang tạm giữ hình sự Nam để làm rõ hành vi giết người.

hình ảnh

Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án. Nguồn: Báo Người Đưa Tin

Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu Nam sẽ đối diện với mức án nào cho hành vi sát hại vợ và con 2 tuổi?

Chắc mọi người cũng gần như đoán được Nam có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình phải không? Khoan nào, thử phân tích vụ việc xem:

Căn cứ Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- Giết 02 người trở lên;

- Giết trẻ em (người dưới 16 tuổi);

- Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

- Có tính chất côn đồ;…

Được biết, sau khi gây án, Nam đã ra Công an tự thú. Yếu tố người phạm tội tự thú là một trong yếu tố được xem là tình tiết giảm nhẹ tội theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành.

Đối chiếu với vụ án này, Nam có nhiều tình tiết tăng nặng hơn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo Tạp chí Kiểm sát (Cơ quan của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao) thì trên thực tiễn xét xử, có bị cáo phạm tội giết người chỉ thuộc một trong các trường hợp (chỉ có 01 tình tiết định khung tăng nặng nêu trên) vẫn có thể bị phạt tử hình. Và cũng có trường hợp bị cáo phạm tội giết người thuộc nhiều trường hợp (có nhiều tình tiết định khung tăng nặng nêu trên) chỉ bị xử phạt dưới 20 năm tù.

Vì vậy, không phải chỉ dựa vào số lượng các trường hợp phạm tội (các tình tiết định khung tăng nặng) mà phải xem thêm các yếu tố như tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với người phạm Tội giết người.

Về cá nhân mình thấy, dù Nam có hối lỗi, ra tự thú nhưng hành vi của Nam thật quá nguy hiểm, ngay cả vợ và đứa con ruột thịt của mình còn dám ra tay sát hại thì nói gì đến người khác không phải trong gia đình?

Dẫu sao đi nữa, mức án cuối cùng dành cho Nam là do Tòa án quyết định dựa trên các hồ sơ, chứng cứ có được từ phía cơ quan Công an.

Cuối cùng, thì vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn nhau một chút, chỉ cần biết điều, sống phải thì chuyện gì cũng có thể giải quyết các mẹ ạ! Còn nếu đã chấp nhận một thực tế là không thể ở cùng nhau thì hãy giải thoát cho nhau, chớ đẩy gia đình đến bi kịch đáng tiếc như thế này, tội con nhỏ lắm, đứa trẻ chả có tội tình gì cả :(

Tổng hợp