Mình vẫn cứ hay được các bậc tiền bối dặn dò rằng, làm gì thì làm, hãy nghĩ đến con, đừng vì phút nông nỗi mà làm ảnh hưởng đến chúng tội lắm.

>>> Vụ chồng hại vợ và con 2 tuổi ở Hà Nội: Có thể nhận mức án cao nhất là t.ử hình

Lúc yêu đương còn hay cãi nhau, đòi chia tay chia chân, chứ huống hồ là lấy nhau về, làm sao mà tránh khỏi những xung đột, mâu thuẫn, nhưng mà mẹ ơi, mình làm gì thì làm, hãy nghĩ đến con cái. Lỡ có chuyện gì xảy ra, tội nhất vẫn là đứa con của mình, nhất là lúc chúng còn nhỏ, rồi mai này lớn lên, chắc chắn suy nghĩ, tương lai chúng sẽ bị ảnh hưởng.

Mới lúc nãy, mình đọc báo Công an TP.HCM mà thấy xót ghê. Vụ việc xảy ra mới tối ngày 17/8/2020 chứ đâu. Thông tin ghi nhận ban đầu là lúc 20 giờ 45 phút ngày 17/8/2020, tại nhà của vợ chồng anh Phong và chị Thủy xảy ra mâu thuẫn vợ chồng.

hình ảnhẢnh chụp báo Công an TP.HCM. 

Anh Trần Thanh Phong, sinh năm 1979, ngụ ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, trong lúc cãi nhau, không kiềm chế được cơn nóng giận nên đã dùng dao chém vợ mình là chị Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1986, làm chị Thủy tử vong ngay tại chỗ.

Đến trưa hôm nay, ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã xác nhận có vụ án mạng xảy ra tối qua. Người dân cho hay cặp vợ chồng này có 5 đứa con còn nhỏ. Hiện tại Công an đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong thời gian qua, đã có biết bao vụ án mạng xảy ra, chồng đoạt mạng vợ vì mâu thuẫn gia đình, để rồi mẹ chết, cha đi tù, có trường hợp là tù có thời hạn, trường hợp tù chung thân hoặc tử hình nữa (vì theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thì hành vi giết người với các tình tiết như thực hiện tội phạm một cách man rợ, vì động cơ đê hèn… có thể phải chịu án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hay tử hình, trường hợp còn lại thì chịu án phạt từ 07 năm đến 15 năm tù).

Tội nhất vẫn là mấy đứa con nhỏ, rồi sau đó ai sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng chúng đây. Hẳn là ông bà (nếu còn sống) sẽ hỗ trợ việc này rồi. Nhưng mà ông bà lớn tuổi, làm sao bằng cha mẹ, chưa kể khi lớn lên chúng phải đối diện với cuộc đời, với cái tiếng mang bên mình “cha giết mẹ”, để rồi cuộc đời cứ tiếp tục lẩn quẩn trong cái vòng tròn bi kịch mà không biết khi nào thoát ra khỏi.

hình ảnh

Ảnh trái: Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM. Ảnh phải: Con hẻm nơi chị Thuỷ vừa chạy ra khỏi nhà thì bị chồng đâm gục. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Biết bao nhiêu kẻ lâm vào con đường tội phạm mà khi xét về nhân thân chúng, cảm thấy thương cảm tội nghiệp khi mà chính cha hoặc mẹ chúng cũng đã từng mang tiền án, tiền sự.

Bởi vậy, vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng giận rồi thôi làm hòa, hoặc người kia lên cơn giận quá, thì người còn lại cũng phải mềm dẻo, ông bà mình hay có câu “lạt mềm buộc chặt” là vậy đấy các mẹ, không phải cái gì cũng cứng rắn, cố chấp là tốt đâu. Cứng rắn và mềm dẻo đúng chỗ, đúng lúc sẽ giúp giải quyết được các vấn đề, nhất là trong cuộc sống vợ chồng.

Cứ nghĩ mọi thứ là vì con, thì hành động lẫn cách cư xử của mẹ sẽ khác. Nói tới đây có nhiều mẹ sẽ thắc mắc vậy nếu cuộc sống hôn nhân như địa ngục, chồng cứ dồn mình vào thế đường cùng khi cứ càng nhịn nhục thì càng lấn tới. Mình nghĩ lúc này nên có sự trao đổi, nói chuyện thẳng thắn giữa 2 vợ chồng. Và nếu cần thiết thì nên nhờ người thứ ba, là người thân hoặc bạn bè đủ sự tin tưởng của 2 vợ chồng để hỗ trợ giúp đỡ về việc hàn gắn mối quan hệ này.

Gia đình là cái nôi của xã hội, gia đình có cuộc sống hạnh phúc thì xã hội mới tốt đẹp được. Gia đình nhiều mâu thuẫn, bất hòa, đổ vỡ, làm cho những con người sống trong gia đình đó cũng sẽ có những vấn đề về tâm lý, tổn thương tin thần, dễ là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội không đáng có.

Tổng hợp