Lại thêm một vụ án đau lòng ngay cái mùa lễ Vu Lan nữa, con đi nhậu say về mượn rượu để xử người cha. Mới đầu xem thấy bức xúc thiệt nhưng cái gì cũng có lý do của nó.

>>> Đau lòng trước ngày lễ Vu Lan, con ngáo đá về nhà chửi bới, tức giận bố hại con qua đời

Theo nguồn tin từ trang Người Lao Động, chuyện xảy ra lúc chiều ngày 11/9/2020, Nguyễn Mến Em, 30 tuổi, ngụ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bực tức cha mình cứ nhiều lần chửi mẹ. Chiều đó, Mến Em đi nhậu say về nhà, gặp cha rồi 2 cha con xảy ra cự cãi. Sau đó, Mến Em lấy 1 can nhựa, bên trong có chứa 3 lít xăng, đổ ập xuống nền xi măng giữa thềm nhà và dùng bật hộp quẹt với ý định đốt cha. Cha của Mến Em lúc đó còn thách thức. Bất ngờ, Mến Em đã hắt can xăng về hướng ông này khi ông đang nằm võng.

hình ảnhẢnh chụp báo Người Lao Động. 

Gia đình đã đưa ông đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị. Kết quả giám định là ông cha bị bỏng nặng toàn thân trên 71% cơ thể ở cấp độ II, III. Hiện vẫn đang còn điều trị.

Công an cho biết họ vẫn chưa giữ Mến Em do người cha vẫn chưa có đơn yêu cầu xử lý hình sự người con. Cơ quan Điều tra Công an huyện Cái Bè cho gia đình bảo lãnh Mến Em và đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều hôm qua, ngày 13/9/2020, Công an huyện Cái Bè – tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Đúng là mới đầu nghe qua, thấy có vẻ bức xúc thiệt, nhưng suy cho cùng, gã đàn ông này cũng vì thương mẹ mà có hành động bênh vực mẹ, ngược lại có hành động phản kháng quá tay với cha mình. Nhưng mà dù gì họ cũng là người đã sinh thành ra ta, nên dù như thế nào cũng không được làm như vậy. Với đạo nghĩa, truyền thống của người Việt, đấy là hành động bất hiếu, vi phạm chuẩn mực đạo đức đáng phải lên án.

hình ảnh


Ảnh trái: Nguyễn Mến Em. Ảnh phải: Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi cha của Mến Em đang điều trị - ảnh minh họa. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Còn về mặt pháp luật, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với hành vi này, căn cứ theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi có yêu cầu của bị hại.

Và khi có đơn yêu cầu xử lý hình sự của bị hại rồi thì mới xét đến phần tỷ lệ thương tật của nạn nhân làm cơ sở xử phạt, mức án có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho nạn nhân theo chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị cũng như khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Như vậy, với vụ án này còn phải xem người cha có yêu cầu xử lý đứa con hay không. Với những mối quan hệ ruột thịt như thế này, dù cho người đời có đánh giá về mặt đạo đức, dù cho hành vi đó bị coi là vi phạm pháp luật, thông thường ít có người cha hay người mẹ nào lại muốn con mình vướng vòng lao lý cả. Các mẹ có thấy như vậy không?

Tổng hợp