Mai là lễ Vu Lan rồi. Với đa phần người Việt đây là dịp quan trọng, để báo hiếu đấng sinh thành, dưỡng dục mình.

>>> Đau lòng mẹ già 84 tuổi bị con trai đánh phải nhập viện cấp cứu: Tội bất hiếu khó tha

Thật ra không phải đến dịp thì người ta mới nghĩ đến chuyện báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ đâu, mà trong suốt cuộc đời của mỗi con người đều phải làm như vậy. Đó là vấn đề đạo đức con người. Và khi đến dịp Vu Lan là thời điểm mà người ta dùng để nhắc lại để mỗi người phải nhớ mà làm theo.

Truyền thống người Việt trước giờ luôn coi trọng mối quan hệ gia đình, nhất là mối quan hệ giữa bố mẹ với con và ngược lại. Nên cứ có hành vi trái với lẽ thường đạo lý, chưa biết pháp luật sẽ xử lý như thế nào, nhưng chắc chắn hành động đó sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ.

Ngày hôm nay, 01/9/2020, mình đọc được một vụ án đau lòng xảy ra ngay trước ngày lễ Vu Lan, thấy nhói lòng vì đâu mà xảy ra cớ sự này.

Nguồn tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, sáng sớm nay, lúc 5 giờ 10 phút, người dân ở khu vực xóm Tân Long, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có 1 nam giới nằm bất động.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Nhận được tin báo thì lực lượng Công an đã xuống kiểm tra, xác minh sơ bộ mới biết đấy là thanh niên tên T.M.C, 23 tuổi, ngụ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nam thanh niên này đã chết trong tư thế nằm ngửa và có nhiều vết thương trên người.

Qua quá trình điều tra thì mới biết người gây ra cái chết cho nam thanh niên này không ai đâu xa, chính là ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1973, cùng ngụ ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên – là bố ruột của nạn nhân.

Được biết về lai lịch của nạn nhân cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, là thanh niên không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng, lại là kẻ nghiện ma túy. Ngày 30/8/2020, C. “cắm” điện thoại của mẹ là N.T.T., sinh năm 1977. Và ngày hôm sau là ngày 31/8/2020, C. mang xe máy của nhà đi cầm cố tiếp để lấy tiền tiêu xài.

Cho đến 1 giờ sáng ngày 01/9/2020, C. đi chơi về có biểu hiện “ngáo đá”. Sau đó C. đã đánh chửi, thách thức bố mẹ. Vì không kiềm chế được nên ông Hùng đã cầm dao chém C. Thấy mình bị chém nên C. đã bỏ chạy khỏi nhà, và được phát hiện tử vong.

Sáng sớm cùng ngày, ông Hùng đã ra đầu thú. Hiện Công an đang tạm giữ ông Hùng để điều tra và làm rõ vụ việc về hành vi giết người.

Mối quan hệ bố mẹ với con, về mặt đạo đức xã hội, luôn phải gìn giữ sự tôn trọng trên dưới trước sau, con là phải kính trọng bố mẹ, không thể xem ngang hàng với nhau như bạn bè được. Làm ngược lại rõ là phải nhận lại sự trừng phạt rồi. Cơ mà cái sự trừng phạt này hơi bị nặng tay đấy các mẹ nhỉ. Có lẽ ai đứng ngoài cuộc cũng sẽ nói rất hay, và người trong cuộc mới rõ mình cần phải làm gì. Đến lúc bực tức thì khó mà kiềm chế được, thỏa cơn giận rồi thì người ta mới tỉnh ngộ ra sự sai trái của mình.

hình ảnh


Ảnh trái: Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân T.M.C. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. Ảnh phải: Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Báo Công an TP.HCM. 

Nhắc đến tội giết người, cứ nghĩ ngay đến án cao nhất là tử hình, song chỉ khi người phạm tội có nhiều yếu tố tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, phụ nữ có thai, ông bà, cha mẹ, vì động cơ đê hèn, phạm tội có tính chất man rợ… Còn không có thể chỉ áp mức phạt nhẹ hơn, trong khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Chưa biết Công an điều tra kết quả như thế nào, nhưng hành động của ông bố cũng có thể hiểu được, vì quá tức giận, đã có hành động nông nỗi, sau đó ông đã ra đầu thú. Nên có thể mức án sẽ nhẹ hơn. Nhiều người khó chấp nhận được việc bố đi hại chính con ruột của mình chết, nhưng tức quá thì khó mà kiềm chế được.

hình ảnh

Ảnh TTO

Và từ đây cũng nhắc nhở các bậc làm bố mẹ cần phải lưu ý về vấn đề dạy dỗ giáo dục con cái, bất kể chúng ở từng giai đoạn độ tuổi nào. Có anh nọ kể rằng, còn nhớ đứa bé trai kia trong xóm rất ngoan ngoãn nào giờ, không hiểu chuyện gì mà khi lên cấp 3, nó giở thói đi theo nhóm bạn hư hỏng, hút chích rồi đâm chém. Cuối cùng là bố mẹ người thân trong gia đình chính là nạn nhân của vụ giết người từ chính đứa con của mình. Quả là đau lòng phải không các mẹ.

Giây phút sinh nó ra ai mà nghĩ sau này có ngày như vậy, nên mẹ ơi, hãy dành thời gian cho con, chăm sóc, dạy dỗ chúng, đừng phó thác hết trách nhiệm cho thầy cô giáo và nhà trường, có ngày mình phải nhận trả giá vì sự lơ là, không quan tâm con đó.

Tổng hợp