'Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình'

Hôm nay là ngày đầu tháng 3, thứ hai đầu tuần, ngày mọi người gọi vui là “Giải phóng phụ huynh, toàn dân đưa trẻ đến trường lần 2”. Rất nhiều phụ huynh không chỉ vui vì con trẻ đến trường, mà còn vui vì một đứa trẻ được cứu sống như phép màu. Muôn vàn cảm xúc của khi bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A được cứu sống: Từ ám ảnh, thót tim tới xúc động, cảm ơn người hùng đời thực.

Bé 2 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng 12A xuống đất được cứu sống thần kỳ, bài học không cũ về việc đảm an toàn cho trẻ

hình ảnh

Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là "anh hùng, siêu nhân…" Thế nhưng anh khiêm tốn nói: "Trong tình huống cấp bách ấy, ai cũng sẽ làm như tôi". (Nguồn ảnh Anbeck, Vietnamnet)

“Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó”

Người anh hùng không cần tấm áo choàng được cư dân mạng gọi tên từ hôm qua đến nay chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong những ngày đầu năm mới, câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những phim ảnh đã xuất hiện trong đời thực.

hình ảnh

Chiều tối ngày 28/2, anh Mạnh đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12A, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thoát chết trong gang tấc.

Nhớ lại giây phút sống còn đó, anh Mạnh cho biết ngay khi nhìn thấy bé gái, anh lóe lên suy nghĩ tìm cách ứng cứu. "Tôi lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn ở sân tầng một và đứng chờ bé gái"

Theo hình ảnh từ camera giám sát, trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng người đàn ông này nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao. Nạn nhân thoát ch.ết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.

hình ảnh

Trong muôn vàn sự may mắn, không thể không kể đến chi tiết mái che dốc nghiêng khiến anh Mạnh trượt ngã. Điều đó đã khiến lực rơi từ em bé đang lao thẳng xuống giảm đi rất nhiều. Nếu đứng thẳng, không biết điều gì sẽ xảy ra.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, anh Mạnh chỉ nghĩ rằng bé gái cũng như con mình, nên tìm cách nhanh chóng lao lên đỡ bé. "Con gái tôi cũng 3 tuổi, bé cũng như con tôi, nên tôi thấy thế tôi cứ lao lên thôi, chứ tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình".

Kỳ tích giữa đời thường

Theo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Nhẫn (50 tuổi, mẹ anh Mạnh) cho biết, chiều tối qua khi trở về nhà anh liền lao vào ôm hai con nhỏ bật khóc. Lúc đó, bà không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Mạnh kể với tôi vừa cứu được cháu bé rơi từ chung cư xuống đất, cháu bằng tuổi cháu lớn của mình. Nghe con nói tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé tôi đã bật khóc."

hình ảnh

Nhớ lại khoảng khắc ấy, người hùng giữa đời thực không nén nổi giọt nước mắt: “Lúc sự việc xảy tôi không nghĩ gì nhiều, nhìn thấy bé tôi nghĩ ngay đến con gái đang ở nhà và vội vã tìm cách cứu.

Sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ. Con gái tôi cũng bằng tuổi bé ấy”

Từ lúc phát hiện sự việc cho đến khi đón được cháu bé chỉ vỏn vẹn 1 phút. Chỉ có tấm lòng của người làm cha mới có thể thôi thúc anh Mạnh hành động ngay. Trên đoạn camera quan sát, người đàn ông cố gắng chạy về phía mái che, có lúc trượt ngã nhưng không bao giờ từ bỏ hi vọng. Ai có thể tin được em bé được cứu sống như phép màu khi rơi từ tầng 12A, vậy mà kỳ tích đã xuất hiện.

hình ảnh

Anh Mạnh là bố của 2 cô con gái đáng yêu

Cảm động về tinh thần quả cảm đã cứu sống được cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhiều người đã không ngớt lời ca ngợi, cảm ơn ân nhân của cháu bé. Hình ảnh anh Mạnh cũng được chia sẻ, lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội những giờ qua.

“Tôi làm việc này vì lương tâm, không mong báo đáp”

"Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào. Kể lại sự việc, vợ tôi còn tếu táo bảo 'chắc không phải chồng em' vì cô ấy không tin. Cho tới tối khi clip lan truyền trên mạng xã hội thì mọi người biết chuyện", anh Mạnh kể

hình ảnh

Nhớ lại sự việc chiều tối 28/2, anh Mạnh nhớ rõ trời mưa khiến anh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng anh nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao.

"Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút"

Sau sự việc, anh Mạnh trao cháu bé cho người bảo vệ toà nhà. Tay anh run run không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Anh không nghĩ cháu còn nhỏ như vậy: “Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng”

hình ảnh

"Tôi không để lại số điện thoại và cũng không có ý phải được gia đình bé hậu tạ. Tôi làm việc này vì lương tâm", anh Mạnh nói. Nhưng bằng một cách nào đó, gia đình bé gái đã liên lạc được với anh.

 “Lúc tối, gia đình bé gái gọi cho tôi thông báo là bé bị gãy tay, chân, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi vẫn đang rất run, run vì hạnh phúc bởi cứu được cháu bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hơi hối tiếc khi đỡ vẫn khiến bé bị thương”, anh cho biết. Anh dự định sẽ sang thăm cháu bé khi tình hình bé ổn định hơn.

hình ảnh

Theo VietNamNet, TS Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé gái Nguyễn Phương H., 2,5 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng được chuyển vào Trung tâm Cấp cứu và Chống độc chiều tối 28/2 trong tình trạng hoảng loạn. Kết quả khám toàn trạng và chụp X-quang ban đầu cho thấy, cháu bị trật khớp háng phải, không gãy tay chân, chưa phát hiện tổn thương phần mềm, lồng ngực, ổ bụng không thấy bất thường. Đến sáng nay, bé đã ổn định hơn, tiếp xúc tốt, không khó thở nhưng còn quấy khóc. Trẻ tiếp tục được theo dõi chặt, giảm đau.

Theo Infonet, chỉ sau vài tiếng kể từ khi xảy ra sự việc, điện thoại anh Mạnh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ ập đến. Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là “anh hùng, siêu nhân…”. Thế nhưng, anh khiêm tốn nói: “Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi”.

hình ảnh

Xem clip mới thấy việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh quên thân liều mình lao ra cứu bé sống sót thần kỳ đáng quý như thế nào. Siêu anh hùng trên màn ảnh hay truyện tranh họ chỉ là hình ảnh đại diện cho những anh hùng thực sự ngoài kia đang bằng cách này hay cách khác cố gắng giúp đỡ và cứu giúp người khác. Cuộc sống cần lắm những người anh hùng dũng cảm như anh! Người tạo ra cảm hứng để những người hùng khác xuất hiện.

Sáng nay 1/3, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có thư khen, bằng khen đột xuất cho người hùng đã cứu bé gái 3 tuổi rơi tự do từ lan can chung cư tầng 12.

Theo đó, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Cụ thể, tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2.

TH