Đoạn video bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đã khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ phải “thức tỉnh” vì nguy hiểm có thể đến với trẻ bất cứ lúc nào

Để con nhỏ 3 tuổi tự bò ra ban công rồi rơi xuống từ tầng 12 chung cư, điều đáng trách ở đây vẫn là sự chủ quan của những người lớn trong gia đình, tiền làm lưới chắn chỉ bằng 1 tháng con học mẫu giáo, nhưng tại sao ba mẹ lại quên không bỏ tiền để đầu tư sự an toàn cho con?

Bố mẹ đi vắng, bé trai 7 tuổi vắt vẻo ngoài lan can tầng 11 chung cư

Đi dạo dưới chung cư với bố mẹ, bé gái 6 tháng tuổi đầu biến dạng vì bị 2 chai dầu gội rơi trúng

Đó là câu hỏi của nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video thót tim bé N.P.H (3 tuổi) ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can. Sau đó, tay bám vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30 m. Đoạn clip được một người hàng xóm của tòa chung cư đối diện quay lại. Người này vừa quay vừa không ngừng sợ hãi la hét: "Chết rồi, ai kia, không có người cứu à. Trời ơi, mọi người đâu hết rồi, nguy hiểm quá, có ai ở dưới không? Có ai ở bên kia không chạy xuống tầng đi. Ối trời ơi". Xen lẫn trong đó là tiếng la hét của rất nhiều người khác.

hình ảnh

Bé gái treo mình lơ lửng ở tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã may mắn thoát chết. Ảnh chụp màn hình

Cuối đoạn clip, em bé rơi xuống phía dưới và phát ra một tiếng động rất mạnh. Vào thời điểm này, may mắn một nam thanh niên phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi cháu rơi xuống đất, nhanh chóng cùng người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bước đầu xác định cháu bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Bé gái hiện đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung Ương.

hình ảnh

Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi cháu H. treo mình lơ lửng ở ban công một căn hộ ở tầng 12A. (Nguồn Thanh Niên)

Đoạn clip nhanh chóng được đông đảo các bậc phụ huynh chia sẻ lại để nhắc nhở tất cả mọi người về tình huống hết sức nguy hiểm này. Đồng thời, nhiều người đặt câu hỏi bố mẹ của cháu bé ở đâu, tại sao lại để con trèo ra khỏi ban công rồi ngã xuống như vậy mà không hề hay biết?  Cả vấn đề rào chắn ban công, lô gia, cửa sổ đã được khuyến cáo nhiều lần nhưng tại sao nhiều gia đình vẫn chưa làm? Trên thực tế, tiền làm lưới chắn chỉ bằng 1 tháng con học mẫu giáo, nhưng tại sao ba mẹ lại quên không bỏ tiền để đầu tư sự an toàn cho con?

Nguy hiểm luôn rình rập với trẻ nhỏ, ba  mẹ cảnh giác không thừa

Sinh mạng ngắn ngủi, chỉ 1 giây thôi cũng có thể biến hạnh phúc thành bi kịch, trong đoạn video của bé 3 tuổi rời từ chung  cư tầng 12A của chung cư xuống, nếu như không có “người hùng” kia xuất hiện thì có lẽ đây sẽ là đêm đau thương nhất đối với gia đình bé N.P.H, mà người cảm thấy hối hận nhất chính là ba mẹ của con.

Sau vụ này, chắc hẳn nhiều ông bố bà mẹ phải giật mình nhìn lại ban công của chung cư gia đình mình đang ở. Thôi thì để an toàn cho các con, nhà ai có chung cư hay cao tầng thì làm ngay cái lưới an toàn, gồm cả phần trên và phần dưới nếu đầu bé chui lọt thì rất nguy hiểm.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn BirdnestService)

Hoặc trong nhà có ổ điện, tủ giường, góc cạnh, chỗ trơn trượt cũng nên kiểm tra và xem lại thử đã an toàn chưa? Còn nhớ cách đây vài ngày ở Philippines, một em bé 2 tuổi tên là Jake Angara đã qua đời sau khi cắm nhầm chiếc thìa kim loại vào dây điện nối dài.  Bên cạnh đó mấy cái tủ sách, bàn học mà phần trên giá cao để quá nặng, bên dưới chân yếu cũng nên bỏ bớt đồ xuống hoặc gia cố lại. Tính mạng là quan trọng nhất, có làm làm ra tiền tỷ mà ngay cả sự an toàn của con cũng không đảm bảo được thì cũng chẳng để làm gì. Khi đã quyết định sinh 1 đứa con, chính là gánh vác luôn  phần trách nhiệm bảo vệ con trên vai, hãy luôn để mắt đến trẻ trong bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt, những gia đình có con nhỏ phải luôn ở bên cạnh con, không thể lơ đễnh để con chơi một mình, rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc như vụ bé 3 tuổi rơi từ chung cư xuống ở bài viết trên.