_______

“Yêu em chỉ để quên đi cô ấy.” Câu nói vô liêm sỉ nhất mà tôi nghe được trong năm nay chính là câu này.

Cách tốt nhất để quên một người, một là thời gian, hai là bắt đầu một mối tình mới. Đúng là cách này khá hiệu quả, vì dù sao khi bận rộn với một tình yêu mới làm gì còn ai có thời gian để nhớ nhung người cũ nữa. Nhưng, nhân vật chính của mối tình sau đó làm gì nên tội nên tình mà đáng phải gánh nghiệp hộ bạn?

Tôi biết một người như vậy, vì muốn thoát khỏi mọi khổ đau của mối tình trước mà tùy tiện ở bên một người khác. Ban đầu là thực hiện tất cả những việc mà một cặp tình nhân có thể làm hoặc không thể làm, rồi sau cùng là dùng dáng vẻ của một vị thánh tình yêu, nói với cái người đen đủi kia: “Xin lỗi,

anh vẫn không có cách nào yêu em.”


Bạn còn không thể trách cứ anh ta, vì chỉ cần bạn lên tiếng, anh ta sẽ kể cho bạn một câu chuyện tình yêu dài lê thê ba ngày ba đêm. Gì mà thanh mai trúc mã, gì mà hai đứa trẻ vô tư, chuyện tình của anh và cô ấy xúc động như thế, anh thực sự không thể quên được cô ấy, em chịu thiệt làm ván cầu thì sao chứ?


Ha ha, thật sự nghe mà đau lòng, mà rớm nước mắt. Tôi lờ mờ nghe thấy giai điệu nhạc nền, lời ca “Khép đôi mi lại anh nhớ thương ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên lại là ai”26 vang lên thật đúng lúc, cả hội trường chìm trong nỗi bi thương khó mà kiềm chế được. “Mở mắt ra người cạnh bên lại là ai”? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, các người chỉ xứng đáng mở mắt ra là nhìn thấy ma nữ tóc dài, để dọa chết các người đi!

Đây gọi là, địch ngoài sáng dễ đối phó, địch trong tối mới khó đề phòng. Đàn ông khốn nạn không đáng sợ, đáng sợ là khốn nạn nhưng làm ra vẻ vị thánh tình yêu.

Đúng thế, yêu hay không yêu chẳng quan trọng đến vậy. Đó là bởi trong tưởng tượng của mình, bạn luôn là nam nữ chính chỉn chu xinh đẹp, mà chưa từng đặt giả thiết bản thân mình là cái người xui xẻo kia! Nhưng ai mà chẳng là công chúa nhỏ, ai lại không xứng đáng được đối xử dịu dàng đâu, có ai chịu làm “lốp dự phòng” cả đời, chịu trở thành đối tượng tạm bợ của người khác? Chuyện này chẳng những bất công mà còn sỉ nhục người khác, sỉ nhục tất cả những ai thật lòng hi sinh và mong mỏi được đáp lại.


Tôi tin rằng, thế giới tình cảm rồi sẽ có báo ứng luân hồi, người luôn thích tìm lốp dự phòng đến một ngày nào đó sẽ trở thành đòn bẩy cho người khác.


Mong bạn, trở thành đòn bẩy cho người khác.

 

🌼Con gái phải độc lập – Cuốn sách như lời tâm sự nhỏ dành cho chúng ta rằng: “Phụ nữ chúng ta sống trên đời, không cần lợi dụng bất cứ ai. Chúng ta có tay, có chân, có công việc, có suy nghĩ, còn có cả ý chí, chúng ta xứng đáng với tất cả sự tôn trọng và mọi điều tốt đẹp”.

Hãy mạnh mẽ lên và bước ra chạm vào thế giới của mình, nơi mà bạn thấy thật sự thoải mái nhất trơng đời!

---------

Nguồn: #Trích dẫn hay

hình ảnh