Người ta nói, khi yêu chẳng cần có lý do gì cũng yêu, nhưng khi chia tay thì ít nhất cũng phải có một lý do thật tốt. Chia tay quả là một chuyện chẳng bao giờ dễ dàng cả, nhất là khi bạn là người chủ động nói chia tay. Tất nhiên, bạn cũng muốn giữ gìn hình ảnh và tiếng tăm của mình, cũng như không muốn làm cho người kia cảm thấy quá đau đớn.



Lý do chia tay thì rất nhiều, nhưng ẩn ý thật sự đằng sau mỗi lý do không hề đơn giản. Hãy xem bạn đã từng dùng (hoặc đã từng bị nghe) những lời biện hộ nào khi kết thúc một mối tình nhé!




Ảnh: Internet



“Không phải lỗi tại anh, đó là do em…”



Có nghĩa là:
Tại anh hết tất cả!



Tại sao lại được dùng?
Bạn đang cố gắng để thuyết phục người kia rằng họ hoàn toàn không làm gì sai để dẫn đến kết cục này.



Hoàn cảnh:
Bạn nhận ra rằng người kia không đủ hấp dẫn để bạn đầu tư thời gian cũng như tâm trí của mình nữa.



Đồng nghĩa:
“Em đã hết thích anh rồi, và em muốn anh để cho em được yên.”




Ảnh: Internet



“Anh quá tốt với em/ Em không đủ tốt cho anh…”



Có nghĩa là:
Em đang lừa dối anh và em không đủ sức để nói dối nữa rồi.



Tại sao được dùng?
Bạn đang cố gắng xoa dịu lương tâm đang cắn rứt vì những lỗi lầm bạn gây ra cho đối phương.



Hoàn cảnh:
Bạn đang lừa dối đối phương và thà là chia tay còn hơn bị bắt quả tang.



Đồng nghĩa:
“Em cảm thấy không xứng đáng với anh/ Em không tốt như anh tưởng đâu.”




Ảnh: Internet



“Em không thể tiếp tục làm tổn thương anh nữa…”



Có nghĩa là: Em biết em rất tồi, em chẳng thể thay đổi điều đó và dù gì thì em cũng không muốn tiếp tục với anh nữa.



Tại sao lại được dùng? Tự đổ lỗi cho mình để kiếm đường thoát thân.



Hoàn cảnh: Bạn xin lỗi vì những điều sai trái mình làm nhưng thực chất là chẳng cảm thấy có lỗi gì sất bởi vì bạn cũng sẽ tiếp tục làm như thế nếu được cho thêm cơ hội lần sau.



Đồng nghĩa: “Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ nữa.”




Ảnh: Internet



“Em muốn một mình tĩnh tâm để nhìn nhận lại bản thân mình muốn gì…”



Có nghĩa là
:
Em biết mình muốn một người khác tốt hơn / không phải là anh / Em chẳng còn nhớ cảm giác khi độc thân sẽ như thế nào, và em muốn cảm nhận nó lần nữa.



Tại sao được dùng? Để chuyển trọng tâm câu chuyện về phía bạn chứ không phải người kia.



Hoàn cảnh: Bạn nhận ra rằng nửa kia không thể / không phải là một nửa hoàn hảo để làm cho bạn trở thành một con người tốt hơn.



Đồng nghĩa: “Em cần biết không có anh trong cuộc sống thì em sẽ ra sao.”




Ảnh: Internet



“Em cần không gian riêng cho mình…”



Có nghĩa là:
Anh làm em thấy ngột ngạt quá!



Tại sao được dùng?
Để thoát ra khỏi sự kìm cặp hoặc kiểm soát của người kia trong một thời gian (hoặc là mãi mãi).



Hoàn cảnh:
Bất thình lình bạn cảm thấy rằng mình không còn làm chủ và độc lập trong những quyết định của cuộc sống mình nữa.



Đồng nghĩa:
“Đừng nhắn liền cả trăm tin hoặc gọi cháy máy khi em không kịp trả lời anh.”




Ảnh: Internet



“Em đã yêu một người khác…”



Có nghĩa là: Em thật sự đang yêu một người khác.



Tại sao được dùng? Để bày tỏ rằng bạn tôn trọng mối quan hệ của cả hai, đủ để nói ra hết sự thật.



Hoàn cảnh: Tình yêu của hai bạn không suôn sẻ lắm, và trong lúc đó thì bạn gặp được một người khác thú vị hơn.



Đồng nghĩa: “Em đã gặp một người khác, anh ấy thú vị hơn anh nhiều!”




Ảnh: Internet



“Em vẫn chưa quên được người cũ…”



Có nghĩa là: Em không thể toàn tâm toàn ý yêu anh vì em thật sự chưa thể vượt qua quá khứ.



Tại sao được dùng? Để chứng tỏ với người kia rằng quyết định chia tay hoàn toàn vì những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.



Hoàn cảnh: Người yêu cũ quay về, và anh ta trông vô cùng hấp dẫn/ đầy thiện chí. Tại sao lại không nhỉ?



Đồng nghĩa: “Quá khứ đang vẫy gọi em quay về.”




Ảnh: Internet



“Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ…”



Có nghĩa là: Thật ra em chỉ đang lợi dụng anh trong lúc cô đơn quạnh quẽ mà thôi.



Tại sao được dùng? Không có sự liên kết tình cảm giữa hai bạn, và mối quan hệ này chỉ là một chiều từ phía người kia.



Hoàn cảnh: Người ấy muốn bạn phải có một sự ràng buộc, cam kết rõ ràng và chắc chắn – một điều mà bạn hoàn toàn không muốn.



Đồng nghĩa: “Em không thể nghiêm túc yêu đương ngay thời điểm này.”




Ảnh: Internet



“Mấy đứa bạn bắt em làm thế…”



Có nghĩa là: Bạn em suốt ngày than phiền rằng em không dành thời gian cho chúng nó.



Tại sao được dùng? Bạn quá hèn nhát để nhận trách nhiệm về mình do đó phải dùng bạn bè như cái cớ thoát tội.



Hoàn cảnh: Đi chơi với đám bạn hay hẹn hò người yêu đây? Chắc chắc đi với bạn sẽ vui hơn rồi!



Đồng nghĩa: “Nếu lựa chọn giữa bạn bè hay là anh, em sẽ chọn bạn bè.”




Ảnh: Internet



“Anh khiến em cảm thấy rất mệt mỏi…”



Có nghĩa là: Những người xung quanh cảm thấy em càng lúc càng thay đổi theo hướng tiêu cực đi.



Tại sao được sử dụng? Để cho thấy rằng, người kia thật sự khiến cho cuộc sống của bạn trở nên nặng nề.



Hoàn cảnh: Bạn dành phần lớn thời gian trong ngày để cãi vã, mà thật sự cũng chả biết lý do bắt đầu cuộc tranh luận này là từ đâu (nhưng bạn nhất định phải cãi cho thắng mới thôi).



Đồng nghĩa: “Em không muốn hủy hoại cuộc sống cùng anh như vậy/ Em nghĩ anh đang gặp nhiều vấn đề / Anh bị tâm thần rồi!”




Ảnh: Internet



“Em cần nghĩ cho bản thân mình một chút…”



Có nghĩa là: Em đã quá chán ngán với những chuyện vớ vẩn của anh/ Đơn giản là em chán anh lắm rồi.



Tại sao được dùng? Để thoát ra khỏi mối quan hệ càng nhanh càng tốt.



Hoàn cảnh: Người kia không ngừng kêu ca, phàn nàn về những vấn đề dù rất nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ.



Đồng nghĩa: “Đó là chuyện của anh, tự mà giải quyết đi!”




Ảnh: Internet



“Có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra trong cuộc sống của em lúc này…”



Có nghĩa là: Có nhiều chuyện quan trọng hơn anh.



Tại sao được dùng? Để cho thấy thứ hạng của người kia trong lòng bạn chỉ nằm ở cuối cùng.



Hoàn cảnh: Gia đình bạn chẳng ưa anh ta chút nào.



Đồng nghĩa: “Bố mẹ em cảm thấy em xứng đáng với người tốt hơn anh/ Anh không phù hợp với gia đình em.”



Đâu là lý do bạn cảm thấy quen thuộc nhất? Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm "đau thương" của mình bên dưới nhé!