Người ta bảo đàn ông tốt bây giờ tuyệt chủng hết rồi, nghĩ cũng đúng. Bây giờ đi đâu cũng nghe tin chồng ngoại tình, vô tâm, ăn bám, vũ phu… cả, riết rồi chả còn tin nỗi vào hạnh phúc gia đình nữa. Thế nhưng hôm nay lướt Facebook thấy mấy cái tin nhắn này của “chồng người ta” mà thấy buồn cười chết được các mẹ ạ. Đây chắc là động vật quý hiếm còn sót lại cần phải nhân giống gấp đây chị em ạ






webtretho



webtretho



webtretho



Thật là ngưỡng mộ hai vợ chồng này quá, em cũng chỉ ước sao mà đi làm về có cơm canh sẵn như vậy thôi là hạnh phúc nhất trần đời rồi. Dĩ nhiên là không cần hàng ngày, tuần 1 lần cũng đã sung sướng lắm lắm rồi. Mà nghe nói là khó lắm, các ông anh, bác, dượng... nhà em chả ông nào làm được chuyện này. Ông nào cũng vắt chân ngồi chơi game, đọc sách, tán gẫu chờ vợ đi làm về lo cơm nước không hà. Nhìn thấy cảnh đó mà ngán ngẩm chả muốn cưới chồng nữa. Thế nên em sau này mà cưới chồng nhất định phải kiếm được anh chàng chịu vào bếp mới được, chi em thấy đúng không? :D



Xem thêm video về anh chồng bênh vợ


FlDRp4K7CB



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA




webtretho