Tôi và anh ấy quen nhau và yêu nhau đã hơn hai năm. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, thậm chí chúng tôi đã dọn tới ở chung và tính chuyện kết hôn vào cuối năm nay. Thế nhưng mọi thứ chỉ thay đổi sau một đêm.




Tối hôm đó tôi đi liên hoan cùng đám bạn đại học. Do có việc nên anh ấy không đi cùng tôi được. Thế là không cần phải “giữ kẽ” gì hết, tha hồ quẩy nhiệt tình. Thế là do quá chén, chẳng hiểu sao tôi lại quay qua ôm hôn một cậu bạn. Và rồi bao nhiêu rắc rối đã xảy ra với tôi cùng người yêu từ đó.



Khi biết chuyện anh ấy đã rất giận. Một phần là do tôi đã uống nhiều đến mất kiểm soát nhưng phần nhiều là do nụ hôn không mong muốn kia. Tôi biết đó là sai lầm rất lớn của mình, vì thế tôi đã làm mọi cách để chuộc lỗi với anh ấy. Tôi luôn khẳng định rằng mọi chuyện hôm đó chỉ là do tôi quá say mà thôi, tôi hoàn toàn không có một chút ý định nào là sẽ hôn cậu bạn đấy. Không biết bao nhiêu lần tôi nói với anh là sẽ không bao giờ uống nhiều như thế nữa. Nhưng anh không tin, anh cho rằng có lẽ do tôi đã mượn rượu để làm việc đó. Anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm của tôi.



Tôi bắt đầu trở nên hoang mang. Tôi biết là tôi đã sai nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi anh không có tin tưởng tôi như vậy. Tuy thế nhưng tôi nhất định không vì một chút tự ái cỏn con mà chuyển ra ngoài. Tôi hiểu một khi bước ra sẽ rất khó để chúng tôi có thể chung sống lại như xưa, đó là chưa kể vô tình tôi đã tạo điều kiện cho những cô ả thứ ba đang nhăm nhe sóng gió của chúng tôi mà nhảy vào.



Nếu là tôi, bắt gặp anh ấy hôn hít một ai đó dù là say đi nữa thì cũng khó lòng nào chấp nhận được. Vậy nên, tôi thông cảm cho thái độ của anh ấy lúc này. Tôi hiểu mình phải kiên nhẫn vì tình cảm của hai đứa. Thế là sau một thời gian xin lỗi rối rít, tôi bắt đầu cho hai đứa một khoảng thời gian riêng để bình tâm lại, thực chất là chỉ để anh ấy suy xét lại mọi chuyện thôi chứ còn tôi, tôi vẫn như mọi ngày bình thường, vẫn yêu anh và quan tâm cho anh.


Khoảng 2 tuần sau thì anh bắt đầu không còn lạnh lùng, khó gần với tôi nữa. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo yêu thương như trước. Tôi cứ nghĩ thế là đã ổn, nhưng không. Lại có chuyện khác xảy ra.



Trước khi thì anh hôn tôi hay tôi chủ động hôn anh đều rất là bình thường, có khi anh còn nhõng nhẽo đòi tôi “chiều” anh trước nữa. Nhưng dạo này, anh có vẻ không còn hứng thú khi tôi ôm hay hôn anh trước. Thậm chí anh chỉ chịu “gần” tôi khi anh muốn chứ việc ngược lại thì ít đi. Tôi suy nghĩ liệu tôi có làm gì sai không hay anh vẫn còn giận chuyện trước đó. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi không làm gì sai cả. Kể cả nụ hôn đáng tội kia cũng không đến mức khiến tôi chịu cảnh “một chiều” như thế này.



Khi ai đó làm tổn thương bạn, xa cách bạn thì điều đó không có nghĩa là bạn làm sai điều gì. Tôi hiểu điều này, và tôi cũng hiểu ôm hay hôn không phải là vấn đề chính tôi cần hỏi anh ấy. Mở rộng hơn là tôi cảm thấy anh đang thiếu tôn trọng cảm xúc của tôi, anh đang vin vào cái cơ hôm tôi say rượu để trở nên ích kỷ hơn.



Cuối cùng tôi cũng hẹn anh để nói rõ mọi chuyện.



- Anh có thấy anh đang thay đổi không?



- Em nói gì vậy? Anh vẫn là anh mà.



- Không đúng. Cái cách anh yêu em không còn như trước nữa.



- Anh cũng không muốn giấu em. Quả thật cảm giác của anh với em không còn như trước nữa. Cứ mỗi lần em chủ động gần gũi anh, anh lại nhớ đến cái lúc em hôn người con trai khác. Anh nói thật là anh không còn thoải mái khi em ôm, hôn hay kể cả việc ngủ với anh nữa.



- Anh có thấy mệt mỏi vì em không



- …



- Anh thấy em phiền phức không?



- …



- Em hiểu rồi! Em cũng không muốn có một mối quan hệ mà ở đó em là người bị động, kể cả việc ôm hay hôn người yêu cũng không được làm thoải mái. Em hiểu cảm giác của anh. Có điều em không chấp nhận nó được.



Cuối cùng tôi quyết định chia tay anh. Lần dọn đi này không giống với hoàn cảnh lúc tôi xin lỗi anh vì uống say. Lần này là vì chính bản thân tôi. Ai cũng có quyền được một người khác yêu chân thành chứ không phải là phụ thuộc vào tình cảm của người đó. Không biết sau này chúng tôi có còn quay lại với nhau được hay không, nhưng đến giờ tôi vẫn không hề hối hận về quyết định của mình.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/nhung-cap-doi-phim-gia-tinh-that-dep-nhat-showbiz-viet-2280506/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/ai-noi-lam-vo-la-se-dua-vao-chong-cuoi-roi-chinh-chong-moi-la-nguoi-dua-vo-nhieu-hon-day-2279760/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/luc-nguoi-chong-bi-set-danh-nguoi-vo-voi-hon-anh-ly-do-va-ket-qua-sau-do-ngoai-suc-tuong-tuong-2279574/