Nhắc đến NSƯT Thanh Ngân, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một gương mặt sáng sân khấu với má lúm đồng tiền đặc trưng duyên dáng cùng một giọng ca có nét rất riêng không trộn lẫn. Thế nhưng ít ai biết được rằng đằng sau nụ cười và ánh hào quang sân khấu cuộc đời lẫn chuyện tình duyên của nữ nghệ sĩ này cũng đầy nước mắt và đắng cay. Luôn khát khao duyên phận nhưng có lẽ vì chưa tới "duyên" hay phải chăng còn cái nợ với người cũ mà cô vẫn đi về lẽ bóng một mình.


webtretho





Hoạt động sân khấu tích cực tuy nhiên dạo gần đây chị lại "mất tích" hẳn trên sóng truyền hình cũng như gameshow, khi được hỏi lý do chị cho biết mình dần ổn định cuộc sống và đang muốn có thời gian nghỉ ngơi cũng như bổi dưỡng lại giấc mơ học tập còn dang dỡ. Riêng trãi lòng về chuyện tình cảm, chị đã có những chia sẻ hết sức chân tình " Tôi có cảm giác đó là phần số, sứ mệnh của mình hay cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết đã được viết sẵn. Riêng chuyện xây dựng một tổ ấm hạnh phúc thì tôi tin vào duyên phận, khi chữ duyên tìm đến chắc chắn tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Hiện tại mối quan hệ của tôi cũng đang tiến triển tốt đẹp, hy vọng hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến".



Nhắc đến duyên phận, nhân chuyện này ta ngẫm lại một chút về nghi vấn tình cảm của Thanh Ngân và nghệ sĩ Kim Tiểu Long khi có thông tin rằng họ có với nhau một cậu con trai ngoài giá thú. Không có bất cứ một xác nhận nào về điều này nhưng nếu chuyện này là sự thật thì có phải chính cuộc tình không trọn vẹn này đã khiến cô mất đi niềm tin vào tình yêu.



Về phía Kim Tiểu Long, trong một cuộc phỏng vấn, anh cũng đã trải lòng về việc này rằng: “Còn hơn 3 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 4 của con trai Long. Hơn một năm rồi không được gặp con, Long rất nhớ thằng bé và không biết nó hiện ra sao...”



Khi được hỏi là con nuôi hả thì Long trả lời: “Không, là con ruột của Long! Nó là đứa con ngoài hôn thú nhưng được Long đứng tên khai sinh là cha”



Theo những gì anh chia sẽ trong cuộc phỏng vấn thì anh và mẹ của đứa bé rất yêu thương nhau, nên mới có kết quả là một cậu con trai kháo khỉnh. Tuy không có đám cưới và cũng không có hôn thú, nhưng cả hai đều đứng tên cha mẹ trong khai sanh của bé. Cũng rất nhiều lần cả hai bàn tính đến chuyện đám cưới, nhưng vì nhiều lý do; trong đó, có cả lý do vì nghề nghiệp nên chưa thực hiện được. Và, Long đã đưa ba má đến gặp ba mẹ người ấy để thưa chuyện. Nhưng, người tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại không thành. Kết quả là khi bé chưa đầy hai tuổi thì cả hai đã chia tay. Anh còn cho biết thêm hiện bé ở với mẹ, nhưng ở đâu thì anh không biết. Gần hai năm nay anh không được gặp con. Nỗi nhớ con thơ cứ từng ngày lớn dần, quặn thắt trong tim.



Khi được hỏi nguyên nhân khiến anh và người ấy chia tay anh đã trả lời rằng: Có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là vì miệng người đời cay nghiệt, chỉ muốn Long và người ấy đẹp đôi trên sân khấu chứ không được sánh đôi ngoài đời nên dèm pha, xúc xiểm. Có thể là vì Long quá có Hiếu mà người ấy không thông cảm. Cũng có thể là cả hai yêu nhau nhưng không hoàn toàn hiểu và thông cảm cho nhau. Và, cũng có thể chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: Long và người ấy đã hết nợ, hết duyên. Chuyện người lớn có ra sao cũng được chỉ tội cho con Long phải sống xa cha.



Hồi lúc mới chia tay Long vẫn thường đến thăm con, nó đeo Long lắm. Còn bây giờ... nghe đâu mẹ nó đã gởi nó cho người khác nuôi ở một nơi xa thành phố. Thậm chí, Long còn nghe người ta nói lại là mẹ nó phủ nhận chuyện Long là ba của bé. Nghe xong Long chỉ cười, bởi sự thật vẫn là sự thật và nước sẽ chảy về nguồn.



Từ những sự việc này ta xâu chuỗi lại với nhau sẽ thấy vô cùng logic. Kim Tiểu Long và Thanh Ngân vốn là cặp đào-kép vô cùng hợp ý và xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh cũng như tuồng cổ, có cả những tuồng kinh điển như Lan và Điệp thế nên chuyện hai người nảy sinh tình cảm nhưng không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp là chuyện rất có thể xảy ra.



Ai cũng bảo Thanh Ngân có một cậu con trai nhưng ít ai có thể tận mắt biết được mặt của cậu bé này, thậm chí còn chưa bao giờ được Thanh Ngân đề cập đến. Thì phải chăng cô cũng đang cố giấu cậu bé ngoài gia thú này. Mối thù với người cha đã khiến cô khép lòng mình lại và ngăn không cho cha con sum hợp cùng nhau. Trong một đoạn phỏng vấn Thanh Ngân cũng bảo mình không có nợ nên mới lẽ bóng một mình còn Kim Tử Long cũng ngầm bảo rằng do hết nợ nên hai người ngày xưa mới chia tay.



Không có lửa thì làm sao có khói, phải có những lời bàn ra tán vào thì chuyện tình ngang trái của họ mới có nhiều tin đồn và nghi vấn đến thế. Chuyện giới nghệ sĩ yêu nhau là chuyện rất bình thường vậy nên với hai nghệ sĩ này cũng không có gì quá đáng, bỏ ngoài tất cả họ vẫn là cặp đôi đẹp của giới nghệ thuật cải lương.



Thế nhưng nếu Thanh Ngân tàn nhẫn đến nỗi không cho cha gặp con như trong câu chuyện mà Kim Tử Long chia sẻ về người phụ nữ bí ẩn thì có phải chị đã phải chịu quá nhiều tổn thương hay không. Bởi phụ nữ chỉ khi gặp quá nhiều cay đắng trong chuyện tình cảm họ mới trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm đến thế để bảo vệ chính bản thân mình.


Có vô cùng nhiều những nghi vấn và điều gì cũng có thể xảy ra trong giới nghệ sĩ. Tuy chưa có bất cứ khẳng định nào và tất cả chỉ là giải thuyết nhưng nếu là các chị, các chị nhìn nhận về sự việc này như thế nào. Để lại ý kiến bên dưới cho em biết với ạ.



http://www.webtretho.com/forum/f4003/dinh-6-dieu-nay-thi-som-muon-chang-cung-se-bo-ban-de-theo-nguoi-khac-2606573/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/cap-doi-ong-chau-hot-nhat-tvb-tiet-lo-chuyen-yeu-cuc-soc-tuoi-tac-khong-la-gioi-han-2606442/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/3-man-dao-dau-de-tinh-yeu-luon-ruc-chay-nong-nan-den-rang-long-dau-bac-2606510/