Gần đây em có xem qua hình ảnh mẹ đơn thân Á hậu Diễm Châu một mình nuôi con. Cảm thấy rất phục cô ấy khi mạnh dạn chăm sóc cho đứa trẻ dù không có người đàn ông cạnh bên. Nhưng điều em tò mò hơn là chẳng biết vì sao Á hậu lại “2 lần chạy trốn” hôn nhân, điều mà nhiều phụ nữ xem đó là “ác mộng”. Thế nên khi nghe được chia sẻ này của chị, em mới hiểu hết lý do chị quyết định như thế, và em muốn chia sẻ lại đây với chị em, để cùng nhau đồng cảm.



Có lẽ chị Diễm Châu không còn xa lạ với nhiều khán giả khi đoạt danh hiệu Á hậu Áo dài 2006 và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau khi đạt được những danh hiệu đó, Diễm Châu chuyển sang hoạt động diễn xuất và gây được tiếng vang nhất định. Dẫu vậy, con đường tình duyên của nàng Á hậu lại vô cùng lận đận, và bất ngờ thay, người đẹp lại “chạy trốn” cả 2 người ấy trước thềm hôn nhân.



Hình ảnh Diễm Châu và đứa con bé bỏng khiến ai cũng xúc động.


Tiết lộ lý do, Diễm Châu cho hay: “Tôi đã trải qua 2 mối tình, đủ lâu và đều đã chuẩn bị đám cưới nhưng rồi tôi lại trở thành cô dây chạy trốn khi phát hiện những điểm ở đối phương khiến mình không tin tưởng. Lúc đó, họ nhắn tin, gọi điện thế nào, tôi cũng không đáp lại”.



Có phải Diễm Châu quá khắt khe hay không? Em tự hỏi thế. Nhưng khoan bàn đến điều này. Chỉ thái độ cương quyết ấy thì quả thật Á hậu đúng là “ngươi đàn bà thép”. Bởi khi mang thai, Diễm Châu không hề nói cho “tác giả” khiến cô có bầu hay biết. “Lúc tôi mang bầu anh không biết nhưng bây giờ hình ảnh mẹ con xuất hiện trên báo có lẽ đã biết. Thời gian tôi mang bầu, đến mẹ ruột tôi còn không nói. Khi tôi gần đến ngày sinh mẹ lên thăm mới tá hỏa” - Diễm Châu kể.




Diễm Châu tự tin nuôi con một mình dù thiếu bắng bờ vai đàn ông.


Có người cho rằng Diễm Châu dại dột, có người bảo cô “mạo hiểm”, có người lại ngưỡng mộ cô. Âu mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Nhưng riêng với em, em thấy Châu khá bản lĩnh ấy chứ. Trong khi các chị em mong chờ đám cưới hoành tráng, mơ về hôn nhân màu hồng, có chồng mới dám có con, để vợ chồng xây dựng hạnh phúc, thì với Châu, cô lại chọn làm “mẹ đơn thân”. Có lẽ chính Á hậu tin rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có chồng hay không, mà cách cô đối mặt với cuộc sống.



Hai lần “chạy trốn” đám cưới chỉ vì bạn trai khiến cô có cảm giác bất an, không tin tưởng. Với nhiều cô gái, đây chỉ là “cái đinh” chứ chẳng quan trọng, cứ cưới rồi “xử” sau, cứ tin rằng khi thành “chồng” anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng với Diễm Châu thì không, cô chọn sự an toàn chứ không liều lĩnh tin vào điều mà “tai chưa nghe, mắt chưa thấy”. Và người đẹp không muốn phải thấy điều đó xảy ra ngay trên cuộc hôn nhân của mình, sẽ khiến tất cả phải đau khổ.



Người ta chỉ nên “cưới” khi tin tưởng. Tất nhiên, để sống đơn thân như Diễm Châu, bản thân cô phải không ngừng hoàn thiện mình, nỗ lực trong công việc để có thể nuôi sống mẹ con cô. Với em, đây là điều đáng học hỏi, bởi lẽ, hôn nhân có thể không có nhưng cuộc sống hạnh phúc là phải có. Mà để hạnh phúc, bản thân ta phải lao động, phải có thu nhập trang trải, để khám phá cuộc sống cho chính mình.



Mời xem thêm:


20 sự thật cho thấy không nghề nào khó bằng nghề “làm vợ”


Hé lộ lý do được "che giấu" nhiều năm khiến Song Hye Kyo bỏ Lee Byung Hun


Chuyện tình 8 năm tươi đẹp của Ông Cao Thắng và Đông Nhi