Em không thích mặc đồ nội y! Cho đến khi...



Em và Bình - chồng tương lai của em, đã sống cùng nhau hơn 2 năm qua và em chỉ một lần duy nhất mặc đồ nội y sang chảnh khi làm “chuyện ấy”. Nhưng mà đại loại nó là một kiểu đồ lót khá “bảo thủ”, che kín cả trước và sau, lót mút dày và họa tiết chằng chịt. Như đã nói, em không thích nội y, với em nó chẳng hấp dẫn chút nào. Mỗi khi mặc nó lên người, em cảm thấy thật giả tạo, thà rằng khỏa thân luôn thì thoải mái hơn nhiều.



Quay trở lại vấn đề về bộ nội y “bảo thủ”: Hồi quen nhau được một năm, em đã chủ động mặc nội y ren và cũng cảm thấy mình rất quyến rũ. Nhưng buồn cười là em thấy thật ngốc khi cố ăn diện trước mặt người đã thấy mình khỏa thân hàng trăm lần, thậm chí nhắm mắt anh ấy cũng có thể tưởng tượng ra em trong bộ đồ ngủ quen thuộc (áo thun ba lỗ và quần cộc chấm bi). Mặc dù Bình đã cố an ủi em bằng cách nói rằng anh ấy không thích em mặc nội y ren, nhưng sau khi nốc cạn hai cốc nước lọc, em quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo khiến chàng bất ngờ.





Đây là bộ đồ nhếch nhác em hay mặc để ngủ với anh...




Em thử thách bản thân mặc 7 bộ đồ nội y quyến rũ trong 7 ngày và viết về những trải nghiệm sau mỗi lần như thế. Không do dự, em chạy qua cửa hàng bán nội y danh tiếng gần nhà, “càn quét” shop của họ và mang về nhà túi nội y to tướng để bắt tay vào thực hiện một kế hoạch “nóng bỏng”.



ĐÊM THỨ NHẤT





Dễ thương không các mẹ :p




Em đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ cho đêm nay: nịt tất, vớ da… Thật ra đã hơn một tuần rồi chúng em chưa làm chuyện ấy vì chàng bị cảm sau khi chúng em có một buổi nhậu nhẹt ra trò với bạn bè hồi tuần trước. Tối nay, sau khi ăn no, chúng em đều cảm thấy cao hứng sau cả tuần “kìm nén” và có tâm trạng sẵn sàng “mây mưa” hết mình.



Khi chàng đánh răng trong phòng tắm, em nhẹ nhàng tròng vào người bộ đồ lót bằng lụa ít hở hang nhất trong đống đồ vừa mua: cổ chữ A khoét sâu, dây ren đính sau lưng gợi cảm. Em thắp một chút nến thơm và bật một bài nhạc cổ điển lãng mạn. Thực ra em có một chút lo lắng rằng bộ nội y này trông quá cổ hủ nên có thể anh ấy không thích.



Nhưng em nhầm, ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm và nhìn thấy em trong bộ đồ lót nóng bỏng, anh đã lao đến ôm chầm lấy em và hôn cuồng say. Rõ ràng anh ấy thật sự thích thứ vừa nhìn thấy! Em cũng thích. Đồ lót bằng lụa khiến em trông quyến rũ hơn thứ vải cotton thường mặc, trông cũng trưởng thành, chín chắn hơn nữa. Ít ra nó khiến em cảm thấy mình đúng là quý cô 28 tuổi sống cùng anh bạn trai 30 tuổi ở Sài Gòn nhộn nhịp này. Sau màn “yêu” cuồng nhiệt, em ngủ thiếp đi trong bộ đồ lót dễ chịu và vòng tay ôm lấy ngực anh.



Vài giờ sau, em bỗng có một giấc mơ “ướt át” sống động về chuyện ấy cùng anh. Em rùng mình nhẹ nhàng mở mắt và quay sang nhìn chàng đang ngủ say. Lần này không để anh chủ động mà em sẽ tự “mở màn”. Em hôn khắp nơi lên cổ anh ấy cho đến khi chàng tỉnh giấc và hôn đáp trả nồng nhiệt. Chúng
em quan hệ thêm một lần nữa cho đến khi mệt lả người và tranh thủ vài giờ ngủ thiếp đi cho đến khi trời sáng. Cái thứ vải lụa đó thật kì diệu các mẹ à! :”>



Sau 3 lần đạt cực khoái, Bình nhẹ nhàng thì thầm vào tai trong khi tay trượt vào bên dưới chiếc áo: “Anh thích cái thứ này, vừa cảm nhận được sự trơn mượt của lụa, vừa cảm nhận được làn da của em. Hay em mặc nó mỗi đêm nhé? Thật sự “khiêu khích” anh đấy!”. Em cười rúc rích, thầm nghĩ: “Chỉ mới một đêm thôi chàng à. Anh sẽ còn phải ngạc nhiên thêm vài đêm nữa!”



ĐÊM THỨ HAI




Màu xanh ngọc này là màu yêu thích của em đó :x




Em cảm thấy một chút ngại ngùng vào đêm thứ hai, không biết Bình sẽ phản ứng thế nào trước sự thay đổi của em trong hai đêm liên tiếp - Đa nghi, ngờ vực? Hay chán nản, mệt mỏi? Ban đầu, em định chọn một bộ đồ lót nào đó táo bạo và “dữ dằn” một chút để biến “chuyện ấy” đêm nay thành trò “ông chủ - nô lệ” đầy quyến rũ, nhưng em nhát nên lại thôi. Bộ nội y em chọn cho tối nay có màu xanh cổ vịt, bó ở đùi và phần lưng hở khá rộng, hai bên sườn là vải ren xuyên thấu quyến rũ một cách tinh tế.



Anh ấy đang nằm trên giường và em bước vào, đứng tạo dáng ngay ngưỡng cửa một cách khiêu khích. Anh ấy như không thể tin vào vận may của mình: “Hai đêm liên tiếp sao?! Thực ra em mặc gì cũng đẹp, nhưng anh rất thích nhìn em lúc này.” Nói rồi, chàng vội bước đến và đẩy em xuống giường.



Chúng em tiếp tục quan hệ đêm hôm đó đến kiệt sức, và anh ấy cũng không than phiền khi em để chuông báo thức sớm hơn nửa tiếng vào buổi sáng để tiếp tục có một màn ái ân nóng bỏng.



“Năm lần trong hai ngày. Điều này thật tuyệt!” - anh ấy nói.



ĐÊM THỨ BA




Bộ đồ lót "Tri kỷ" và áo choàng "Sùng bái" hihi



Em cùng anh đi thăm vài người bạn và ngủ lại ở nhà họ. Em không quên mang theo bộ đồ lót cho đêm thứ ba: chiếc áo ngực ren đỏ với đường cắt táo bạo và chiếc quần lót dây đồng bộ, bên ngoài là áo choàng đen tuyền bằng lụa. Em biết chàng sẽ không ngờ em đem theo sẵn những thứ đó trong đêm ngủ lại ở nhà bạn. (Ngạc nhiên chưa!)



Trong lúc Bình rửa chén và dọn dẹp, em lẻn vào phòng riêng và tròng vào người bộ nội y đầy cám dỗ. Khi anh bước vào phòng, mắt mở to và nhướng chân mày: “Ba đêm liên tiếp?! Em nhất định là đang đùa với anh phải không?!”.



Không nói nhiều, chúng em bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt và anh lần tay xuống phía dưới tháo sợi dây buộc áo choàng quanh eo để ngắm nhìn bộ nội y bí ẩn bên dưới. “Em thật hấp dẫn! Ngay cả khi mặc chiếc quần chấm bi, áo ba lỗ cũng đã hấp dẫn rồi”. Anh ấy quả thật là chàng người yêu ngọt ngào nhất thế giới, phải không các mẹ? :”>



Chúng em có một màn dạo đầu cháy bỏng khoảng vài phút thì anh thú nhận quên mang theo bao cao su. Em lại không uống thuốc tránh thai và không muốn có con sớm nên chúng em dừng lại và nằm ôm ấp, vuốt ve nhau. Không ai cảm thấy thất vọng gì cả, nhưng em chỉ có linh cảm rằng liệu có phải anh nói dối về việc quên mang bao cao su bởi vì anh đã kiệt sức để “hành sự” - điều không quá đỗi ngạc nhiên nếu bạn quan hệ nhiều ngày liên tiếp.



Hôm sau khi trở về nhà, em vẫn không thể kìm nén câu hỏi mình thao thức của đêm trước nên đã hỏi thẳng anh. Anh chỉ đáp: “Đó là điều điên nhất anh từng nghe! Quên bao cao su là sự cố đáng tiếc làm anh lỡ mất đêm quan hệ nóng bỏng. Anh thích làm chuyện ấy với em. Tất cả những bộ nội y em mặc thật sự ‘khiêu khích’ anh, và bản thân em cũng làm anh hưng phấn mà chẳng liên quan gì tới mấy bộ nội y đó cả.” Để chứng minh, anh không nói gì thêm mà chỉ cởi phăng bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của em sau khi chạy xe dưới trời oi bức và bế em vào phòng ngủ. Chúng em đã có một màn quan hệ “ướt át” giữa trưa hôm đó.






Viết trước 3 đêm để ngày mai các mẹ còn có cái mà đọc tiếp, em cũng buồn ngủ lắm rồi. :D Hẹn các mẹ ngày mai tiếp tục 4 đêm còn lại nhé! ;)