Các mẹ ơi, mới đây em đọc báo có biết, vào đêm 1/10 tại lễ hội hòa nhạc ở Las Vegas, Nevada, người dân địa phương bất ngờ nhận lấy làn “mưa đạn” khủng khiếp, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 406 người bị thương.



Dù không là “nạn nhân” nhưng thật sự, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã khiến em lạnh cả người, bởi lẽ đây được xem là thảm kịch đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại, vượt con số 49 người chết trong vụ xả súng ở Orlando năm ngoái.



Sau vụ xả súng “chấn động” thế giới này, bao nhiêu mạng sống bị tước đoạt, bao nhiêu người sẽ mất đi người thân, bao nhiêu dư chấn tinh thần sẽ còn ám ảnh trong tâm trí những ai trực tiếp chứng kiến sự việc này, và nỗi lo sợ vẫn phập phồng len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống người dân Mỹ, và loài người trên thế giới nói chung. Chua bao giờ cái chết lại cận kề chúng ta như thế…





Tuy nhiên trong khoảnh khắc sinh tử thế này, em lại nghe đâu đó câu chuyện về sức mạnh của tình yêu, của tình cảm vợ chồng,... một bên sẵn sàng hi sinh tấm thân của mình để bảo về người mình yêu thương. Và đó cũng là niềm tin sót lại khiến người ta vực dậy sau những ngày đen tối, tiếp thêm sức mạnh cho bao người ở lại.



Dưới làn mưa đạn ở Las Vegas, thay vì tháo chạy một mình, người đàn ông này đã dùng thân che chắn và phải đánh đổi cả mạng sống để cứu vợ khỏi tay tử thần.



Cặp vợ chồng Sonny Melton và Heather Gulish Melton ở Tennessee cùng hàng nghìn người khác có mặt tại lễ hội âm lạc ở Las Vegas tối 1/10 (giờ địa phương). Anh Sonny Melton, 29 tuổi, là một trong 59 ngươi chết trong vụ xả súng kinh hoàng đêm hôm đó.



webtretho


Vợ chồng Sonny Melton và Heather Gulish Melton may mắn thoát chết.



Theo lời kể của Heather, tay súng Stephen Paddock (64 tuổi) bắt đầu tấn công khi cô và chồng đang xem ngôi sao nhạc đồng quê Jason Aldean biểu diễn. Trong thời khắc sinh tử ấy, Melton nhanh chóng nắm tay vợ và chạy khỏi đó.



Khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau, Melton nắm lấy tay tôi và chạy. Anh ấy cố dùng thân để che chắn cho tôi và đã phải đổi lấy tính mạng mình để cứu sống tôi”, Heather nghẹn ngào đau đớn cố lay người chồng đang nằm bất tỉnh.


"Tôi và anh ấy cùng nhau chạy khỏi nơi kinh khủng đó, anh ấy nắm tay tôi, nhưng khi bắt đầu chạy, anh ấy bị trúng đạn. Anh ấy nằm xuống, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn mọi người trên thế giới này biết, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời."






Sonny Melton - chồng của Heather, tốt nghiệp đại học Union vào năm 2015 với bằng Cử nhân Khoa học và cũng là một sinh viên tiêu biểu, theo như đại diện trường đại học mà anh từng học.


"Sonny là người mà ngay từ lần đầu tiên bạn gặp đã có ấn tượng ngay rằng anh ấy là một người tốt", Christy Davis, trợ lý điều dưỡng tại đại học Union, nơi Melton từng học. "Anh ấy có một trái tim nhân hậu và rất tốt bụng.


Có thể nói, trong vô số cặp đôi phải chia lìa nhau khi 1 bên tử nạn, hoặc cả hai người buông tay nhắm mắt trong vụ xả súng, thì vợ chồng Sonny Melton đã may mắn hơn. Thế nên sau vụ này, có lẽ họ sẽ thắt chắt với nhau để quên đi quá khứ kinh khủng này.




Người phụ nữ nằm gục trên vũng máu...




Câu chuyên của Sonny đã được nhắc lại trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau khi thảm kịch xảy ra. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ca ngợi hành động anh hùng của nam y tá và gọi sự hy sinh của một số nạn nhân khác, khi giúp đỡ mọi người trong vụ xả súng, là minh chứng để nhắc nhở rằng tinh thần Mỹ sẽ không bao giờ bị lay chuyển.



Tuy nhiên đó không chỉ là câu chuyện duy nhất vì tình yêu mà hi sinh. Dạo trước em cũng từng nghe câu chuyện có thật, khi người chồng lấy tấm thân che chắn cho vợ trong trận bão tuyết. Cho đến khi trực thăng cứu hộ đến nơi kịp cứu người vợ, người chồng đã trút hơi thở cuối cùng khiến ai nấy cũng xúc động.




Denise Salmon Burditus (phải), 50 tuổi, là một trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas. Bức ảnh chụp Denise và chồng của cô ngay tại lễ hội âm nhạc chỉ vài phút trước khi vụ xả súng diễn ra.




Thế đấy các mẹ à, con người ta luôn đối đầu với hiểm nguy từ tạo hóa, hay chính sự tàn ác của con người. Tuy nhiên con người vẫn hãnh diện khi chứng kiến tình yêu cao đẹp, sự hi sinh cao cả của ai đó dành cho người bạn đời của mình. Không có một món tiền nào, một thứ nào có thể sánh nổi với sự hi sinh ấy.



Suy cho cùng, có được 1 người yêu thương mình hết lòng, cưới được 1 người sẵn sàng hi sinh vì mình trong lúc sinh tử là điều đáng quý hơn cả. Và qua mấy lần sinh ta như vậy, người ta mới tin rằng, tình yêu cao đẹp còn hiện hữu.



Khung cảnh sau vụ xả súng kinh hoàng đêm 01/10/2017 tại Las Vergas: