bạn có nghĩ vậy không?

qua 30 tuổi rồi, có thể nữ khác một tí nhưng mấy mem nam thấy khoái khoái là cưới luôn chứ ở đó mà yêu mất thời gian, cũng có thể tháng sau là đẻ luôn cũng không chừng.

thời trẻ trâu thì ngông ngông, lớn lên tí thì chiêm nghiệm giống ông già rồi than thở sao 30 rồi tui vẫn ế. Đành chịu khó quen một em/anh nào đấy qua mối giới thiệu, đi chơi vài lần là cưới luôn cho vội với người ta.

cưới để biết mình không ế, để thoát khỏi cảm giác cô đơn. Nếu mai ra, cũng chịu khó mần ăn thì chắc 2 họ cũng nở mặt này kia với họ hàng và bạn bè. Còn không thì chắc, kiểu là mẹ đơn thân.

còn chị e nào khó tính một tí thì cũng phải tìm hiểu đã, mà quá trình kĩ càng đa số xuất hiện với những người kinh tế vững và không phụ thuộc vào ai. Nên họ đa số là những người bản lĩnh, chắc chắn là họ trải qua đau thương nhiều hơn người viết bài này rồi.

rãnh ghé thăm mình nhé "kynguyen.space chúc cả nhà đầu tuần nhiều phúc lộc."