(Webtretho) Tôi tưởng rằng sẽ ràng buộc, quản lý được anh khi ở chung với nhau trước ngày cưới. Thế nhưng, giờ đây tôi chỉ cảm thấy sự chán nản ê chề...



Chị Linh Ly thân mến,



Tôi và anh ấy quen nhau 4 năm, chúng tôi là dân tỉnh lẻ sống và làm việc ở Sài Gòn. Vì yêu nên tôi hay chiều anh ấy là cuối tuần chúng tôi lại quan hệ thân xác với nhau để cảm thấy gần gũi hơn. Thế nhưng, hiện chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ cưới nhau thì trớ trêu thay, tôi đã phát hiện chồng tương lai của tôi có quan hệ với cô gái khác. Tôi đã viết một bức thư cho anh để khuyên giải và cũng nói rằng sẽ cố gắng tha thứ cho anh vì chúng tôi đã sắp cưới và vì hai gia đình đã qua lại với nhau. Tôi yêu anh, không muốn mất anh hay tôi lo sợ sẽ chẳng có ai cưới mình? Đôi khi tôi thật rối trí.




Ảnh: Getty images



Rồi trong một lần nghĩ ngợi, tôi đã nghĩ cách còn vài tháng nữa chúng tôi cưới rồi nên ở chung với nhau trước chắc cũng không sao. Tôi đã nói anh qua sống chung với hai chị em nhà tôi để tôi có thể quản lý, chăm sóc cho anh nhiều hơn. Anh thì đang ở với cậu em trai nên anh nói sẽ đi thuê 1 cái nhà rộng để chúng tôi cùng ở với nhau, hai chị em nhà tôi và hai anh em nhà anh ấy. Nhưng tôi chẳng muốn cho em trai người yêu ở cùng vì phức tạp, nhưng chúng tôi cũng lo sợ mẹ chồng biết chuyện nên đã nói dối.



Anh ấy nói với mẹ chồng là thuê nhà chuẩn bị cho đám cưới khó khăn nên thuê trước. Em trai anh ấy thấy bất tiện nên cũng nói sẽ ở với bạn thân. Sau đó mẹ chồng em biết chuyện nên đã gọi điện bắt vào ở vì sợ anh ở cùng chị em tôi trước khi cưới thì người ta dị nghị và một phần bà cũng muốn tiết kiệm tiền hơn.



Chú em lại có người yêu ở xa nên không muốn gây hiểu lầm, vì thế chú ấy quyết tâm không ở. Mẹ chồng em gọi điện cho người yêu chú ấy nói chuyện thì đôi bên lại lời qua tiếng lại, mẹ chồng em cho rằng cô bé đó hỗn láo, nên rất giận...



Mặt khác, em đã nghĩ nếu ở cùng nhau, người yêu em sẽ đỡ đi chơi, thế nhưng anh ấy vẫn đi chơi suốt đêm. Có hôm em bực bội quá em gọi điện cho cô gái mà em biết anh đang có quan hệ qua lại để tìm kiếm mà không được. Cô gái ấy sau đó đã mắng chồng em là em gọi điện làm phiền. Chồng em về la em. Em cảm thấy chán nản vô cùng. Những ngày này em đặt ra rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ rất nhiều. Liệu em có nên hủy đám cưới không? Quan hệ chị em dâu của em cũng đang rạn nứt vì vụ thuê nhà... thì liệu sau này có tốt lên? Làm sao để chồng em thay đổi? hay chồng em đã chán em rồi? Tại sao chồng em không đam mê em, không cần em mà vẫn đồng ý lấy em? Thời điểm dự định cưới đang đến gần mà em thì ngày càng thấy lo sợ, sợ không hạnh phúc, sợ bị bỏ rơi, sợ bị chê cười, mang tiếng, sợ không ai lấy nữa....



Bạn thân mến,



Điều sai lầm thứ nhất của bạn là khi phát hiện người yêu phản bội đã vội vàng tuyên bố tha thứ khi người ta chưa yêu cầu. Điều này có lẽ khiến người yêu bạn bắt thóp được những sợ hãi e dè của bạn mà tiếp tục lối sống của mình. Những hành động ràng buộc, giữ gìn của bạn sau đó như bắt về sống chung, gọi điện mắng chửi các cô gái khác bất chấp thể diện của anh ta khiến anh ta càng mệt mỏi và coi thường bạn nhiều hơn. Đó là tâm lý khá dễ hiểu.



Giờ đây, bạn nên chậm lại một chút trước khi quyết định việc hôn nhân. Hãy xác định rõ xem người yêu bạn còn giữ được tình yêu và lòng tôn trọng với bạn hay không? Hãy trò chuyện thẳng thắn và yêu cầu đàng hoàng về những chuẩn mực sống chung. Nếu anh ta chấp nhận và tuân theo những điều cần thiết mà bạn muốn có và nếu hai bên đạt được những thỏa thuận về cách sống với nhau, tuân thủ chúng trong tinh thần tôn trọng nhau thì Linh Ly nghĩ bạn mới nên tiếp tục nghĩ tới chuyện hôn nhân. Còn nếu anh ta vẫn tiếp tục chơi bời, đi qua đêm, không để ý đến cảm xúc của bạn thì Linh Ly nghĩ bạn nên dừng cuộc hôn nhân này lại. Sớm hay muộn nó sẽ gây bất hạnh cho bạn và khó lòng giữ gìn lâu dài. Trong các vấn đề này, bạn hãy cương quyết, cho mình và cho anh ta cơ hội chọn lựa cuộc sống tương lai.



Bạn cũng đừng nghĩ rằng nếu chia tay cuộc tình này, sẽ không ai lấy bạn hay yêu bạn nữa. Sống đúng đắn, nghiêm túc, chân thành và chọn lựa kỹ càng, tình yêu sẽ luôn đến với con người ta. Những vấp ngã sẽ mang đến kinh nghiệm và cũng là cơ hội thử thách. Và thà là một hạnh phúc khó khăn còn hơn dễ dãi chấp nhận những điều không vừa ý bây giờ đề rồi nó sẽ mang đến bất hạnh và tan vỡ sớm.



Thân mến,


Linh Ly