Nội dung bài viết thể hiện quan điểm riêng của tôi. Các bạn nghĩ sao về quan điểm này!?
Tôi khẳng định luôn rằng ngủ với nhau rồi vẫn làm bạn như bình thường. Nói ra thì nghe có vẻ lạnh lùng thật nhưng cũng chẳng phải câu chuyện mới mẻ gì. Thật ra trên đời có bao nhiêu người thật lòng yêu nhau nên mới ngủ với nhau tôi không biết. Còn ngủ với nhau để mà biết có đủ yêu nhau không thì không ít cũng nhiều. Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mong manh thế, nếu không thử thì sao biết có thật lòng yêu. Mà nếu có là tình yêu mà đời này kiếp này không chọn là của nhau thì cũng phải giữ cho nhau tình bạn cho đẹp đời.
Này, mà dẹp cái tư tưởng lên án chuyện người ta ngủ với nhau ngay đi vì không ai có quyền phán xét một vấn đề vốn dĩ là của tự nhiên. Người trong cuộc cũng ngừng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn tự ràng buộc mình vào những chuyện không đâu. Chuyện gì đã rồi sẽ không bao giờ thay đổi còn mỗi người trong chúng ta đều không ai hoàn hảo, nên hãy tự tha thứ cho chính mình và cho người khác nếu cả hai chỉ mắc phải sai lầm. Yêu không được thì vẫn làm bạn có mà làm sao phải rối.
Có hợp được với nhau từ a đến z cũng chưa chắc được ở bên nhau vì cái duyên không nợ, kẻ phương trời này người góc đằng kia. Âu cũng là cái duyên cái số. Mình yêu người ta đấy, người ta cũng yêu mình đấy, cũng ngủ với nhau rồi đấy nhưng có bao nhiêu là lý do để không được ở bên nhau thì phải biết làm sao. Coi như là chưa từng gặp nhau hay một phần ký ức đã chết à? Có mà điên. Vì trái đất tròn mà người có duyên thường rất dễ gặp lại nhau. Chẳng lẽ gặp nhau làm ngơ mà không chào thì người ta bảo vô học. Thôi thì không yêu được tiếp hãy cứ là bạn nhau.
Cũng khó lắm, tôi biết chứ. Và còn sốc nữa, khi những lời yêu đương mặn nồng nay đã nguội lạnh từ lâu. Tất cả chỉ còn là sự xã giao bạc bẽo và một câu chuyện với cái kết cục tẻ nhạt và buồn tuênh. Người buông trước sẽ lạnh lùng còn người níu lại sẽ phải đau như bị bắn bởi một cọng dây thun. Yên tâm là vết thương sẽ không rỉ máu mà chỉ đau âm ỉ. Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Chiến tranh xong người ta còn làm bạn của nhau được thì chỉ có ngủ thôi đã là vấn đề gì. Tình bạn của những người từng ngủ với nhau sẽ không là tình yêu nhưng vẫn là một dạng của tình người. Ta vẫn có quyền gửi nhau những lời chúc tốt đẹp và kể cho nhau nghe những chuyện của mình. Ta vẫn có quyền hẹn gặp nhau ăn uống và cười vì những điều đã qua. Và nếu có ra sao thì vẫn hãy sẵn lòng giúp nhau trong những điều có thể. Dù gì thì cũng là cái duyên gặp gỡ trên cõi đời này được bao lâu mà không trân trọng lấy nhau. Ngủ với nhau rồi, đừng quên nhau nhé!
Theo Aezuum.com