Yêu nhau được hơn 3 năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi yêu và được yêu anh ấy. bạn có biết vì sao tôi thấy may không? Vì anh ấy là người cực kỳ vui tính và hài hước. Nhờ có sự tươi vui đó, tôi nhận ra cuộc sống của mình thú vị hơn rất rất nhiều nhờ những chiêu trò ký quặc khác người của anh ta. Phải yêu một chàng trai tếu táo suốt ngày thì bạn mới có được những trải nghiệm hết sức khác người như tôi đây nhé.



Gặp anh ấy là bạn cười suốt cả ngày mà không chán



Bạn sẽ không tưởng tưởng ra được rằng những trò “quái dị” anh ấy pha trò đủ thứ cho tôi cười sằng sặc từ đầu tới cuối đâu. Anh ấy có thể khiêu vũ cùng con mèo nhà tôi trên nền nhạc Big Big World đến mức nó phải cào mấy cái cho chừa, hoặc thậm chí không ngại diện thử “áo nhỏ” của tôi rồi đi long nhong khắp nhà
:))
Ai đó có thể bảo chúng tôi biến thái nhưng với tôi, chỉ có người thật sự yêu tôi rất nhiều mới sẵn lòng làm những trò “điên khùng” như thế để chọc tôi cười mà thôi. Bởi vì bạn cũng biết đấy, khi yêu thì thế giới chỉ có hai người, nên anh ấy có chút “bựa bựa” thì sẽ khiến bạn luôn nở nụ cười, còn người ngoài nghĩ như thế nào, đánh giá người yêu bạn ra sao thì kệ họ, nhá ;)



Trí sáng tạo của anh ấy thật là “đỉnh”




Nhiều lúc tôi phải kêu lên rằng:
Sao anh có thể nghĩ ra cái trò này thế?
Phải nói là anh ấy lanh trí vô cùng luôn. Bạn có tin có một đêm ảnh bắt tôi phải coi anh ta cosplay từ Bạch Tuyết, Elsa đến 5 anh em siêu nhân Gao không. Đêm hôm đó tôi cười đến đau bụng trước những màn hóa trang bó tay đến kinh khủng của anh ấy
:o
Sao lại có người khéo tay với sáng tại thế không biết! Càng quen biết lâu năm, bạn sẽ càng thấy những chiêu trò có 1-0-2 của chàng ta thôi, quả thật chẳng giống vẻ đạo mạo chút nào giống như hồi mới quen cả.



Anh ấy xử lý tình huống cực nhạy luôn



Tôi chẳng biết là có phải do vui tính dí dỏm hay không, mà lúc nào đi bên anh ta tôi cũng có cảm giác cái gì anh cũng biết xử lý, nhất là trong khoảng đối đáp với mọi người. Có nhiều tình huống xảy ra đột ngột khiến tôi “đơ như cây cơ” nhưng ảnh đã nhanh chóng “giải vây” giúp tôi rồi. Nhớ có lần một cô bạn vốn không ưa gì tôi đã xách mé thẳng với tôi là:
Người gì đâu vừa mập vừa thô, nhìn đã thấy khó ưa rồi
. Tôi chưa kịp phản ứng thì ở đâu anh ấy đã nhảy ra rồi bảo:
Vâng! Cô thì đẹp rồi, đẹp thế thì lôi bạn trai ra so với tôi cái nào. Xem thằng nào hơn thằng nào nhá.
Thiệt chứ lần đó nghe “chửi khéo” mà tôi cứ nhe răng ra cười bởi sự tự tin quá đáng của ai đó mà thôi, may mà chàng cũng vừa mắt nhiều người chứ không, thiệt tôi không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ có những chàng trai hài hước mới bênh vực bạn theo cách đặc biệt thế này và khiến “kẻ kia” tức điên cả người mà không làm gì được :))



Anh ấy là liều thuốc tinh thần cho bạn mỗi khi bạn căng thẳng hay tức giận



Hài hước là thế nhưng anh ấy vẫn biết đùa đúng nơi đúng lúc. Khi thấy tôi đang không vui hay lo lắng, mệt mỏi gì đó; ảnh vẫn nhẹ nhàng an ủi và tâm sự cùng tôi. Có điều là kiểu gì sau 3 4 câu “nghiêm túc” thì ảnh lại luôn biết cách làm tôi cười trở lại. Lúc đó tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Như chuyện cân nặng, cứ lần nào nghe tôi than thở là lên cân thì chàng ta lại: Bánh bèo, bánh xèo, bánh bọt lọc, bánh tráng trộn… bla bla bla. Thế là tôi quên hẳn cái cân đi và chỉ biết lôi anh ấy đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Bạn gái nào mà chẳng thích một người hiểu rõ bao tử của bạn như thế chứ.
=D>



Trong khi tất cả đều tỏ ý nghi ngờ thì anh ấy là người lúc nào cũng tin tưởng bạn



Tôi nhớ có cần tôi ứng tuyển vào đội kịch của trường, tôi hoàn toàn không có chút tự tin nào cả. Chỉ có mỗi tôi và anh ấy biết là tôi thích hóa thân vào các nhân vật thế nào thôi. Hồi đó do nhút nhát mà tôi cứ lần khân mãi. Đến một ngày ảnh gặp tôi nói chuyện, ôi thôi ảnh liệt kê ra tất cả mọi thứ KHÔNG PHÙ HỢP của tôi với đội kịch. Nói một hồi cho tui tủi thân đấn “sáng mắt” ra. Và sau khi giúp tôi “biết mình biết ta” rồi thì tôi đã thấy tự tin hơn. Năm đó tôi đã được vào đội kịch. Tới giờ khi nghĩ lại lúc đó, cả hai đứa vẫn không thể nào nhịn cười trước sự dìm hàng của anh ta như vậy.



Anh ấy giúp bạn trưởng thành hơn



Mọi người đừng nghĩ tính tình hài hước, thích giỡn mà anh ấy trẻ con đâu nhé. Anh ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều đấy. Quen nhau, yêu nhau, tính cách của người ấy đã giúp tôi biết sống lạc quan hơn, biết quan sát rồi suy luận nhiều hơn. Quan trọng nhất là tôi biết tự tin thêm về mình. Vậy nên lâu lâu tôi lại thì thầm với anh ấy rằng: “Cám ơn anh đã đến và yêu em!”.
:x