Cách đây lâu rồi, em có xem 1 bộ phim có tựa đề Đông Dương (Indochine, 1992), kể về chuyện hai mẹ con cùng yêu 1 người đàn ông trẻ. Mối quan hệ 3 người này trở nên cực kỳ phức tạp, đến cuối cùng, cô con gái có con với người đàn ông ấy. Còn bộ phim khép lại khá bi kịch.



Cứ tưởng, chuyện trớ trêu như vậy chỉ có trên phim nhưng không ngờ, mới đây, em lại bắt gặp tình huống dở khóc dở dưới này với cô Hai - một bà cô thân thiết với mẹ em. Cô Hai và cô con gái tên Hoa của mình, đều đem lòng yêu chung 1 người đàn ông ở trọ, tên Hùng.



Từ ngày chú Hai mất, cô Hai ở vậy với đứa con gái. Họ không phải vất vả kiếm tiền vì có sẵn khu nhà trọ 5 căn, cứ đến tháng là tiền rơi vào túi. Cuộc sống của hai mẹ con sẽ luôn như thế, bình yên và an vui, nếu như không xuất hiện khách ở trọ, anh Khánh Hùng. Anh Hùng là kỹ sư xây dựng tầm 29 tuổi, độc thân ở quê lên Sài Gòn. Tính cách của anh ấy rất hòa động, lại khéo tay khéo nói,... thành ra cô Hai rất quý. Dần dần, bà mẹ đơn thân 39 tuổi bắt đầu chuyển sang “cảm nắng” và thể hiện tình cảm với anh Hùng ra mặt.



Nhưng không ai ngờ, bé Hoa, con gái 19 tuổi của cô Hai, cũng đem lòng yêu anh Hùng. Bà ấy phát hiện tin nhắn “thân mật” của con gái với người đàn ông ấy. Còn cô con gái vô tư hơn, không nghĩ mẹ mình đang yêu người đàn ông này. Cô Hai biết chuyện cảm thấy xấu hổ, im lặng không biết nói sao. Cô ấy cũng không tiện hỏi anh Hùng rằng anh với con gái của mình thân nhau ở mức độ nào. Vì anh Hùng ít nói, đi sớm về khuya nên cô Hai ngại hỏi.



Còn nhỏ Hoa thì đinh ninh, mẹ của mình đối đãi tốt với anh Hùng là do anh ấy tốt bụng. Anh ấy hay giúp hai mẹ con sửa chữa ống nước, ổ điện, phụ dọn nhà,... Chứ thật ra, con bé đó không biết mẹ mình có tình cảm đặc biệt với anh ta. Nhỏ Hoa có vẻ chưa đủ trực cảm để nhận ra, người mẹ đang “cô đơn” của mình đang yêu!



Em biết được chuyện này là do mẹ em kể lại. Cô Hai sang nhà em và hỏi mẹ em cách giải quyết, cơ bản bà ấy rất mê người đàn ông này nhưng lại không muốn con gái tổn thương. Con gái tuy mới 19 tuổi nhưng vì anh Hùng quá tốt, gia cảnh khá, nghề nghiệp hẳn hoi,... nên bà ấy vẫn chấp nhận nếu họ yêu nhau. Chứ cô Hoa không muốn con gái mình bị tổn thương, hay hai mẹ con phải trở mặt vì người đàn ông này.



Nói là nói vậy, nhưng em biết nhường người mình yêu cho người khác khổ tâm lắm, khó chịu lắm, cay đắng lắm chứ chẳng chơi. Nhưng em lại nhìn chuyện này ở góc độ khác. Vấn đề không nằm ở cô Hai hay nhỏ Hoa yêu anh Hùng thế nào, quan trọng là anh Hùng có yêu ai trong hai người họ không?



Em không nghe cô Hai tâm sự về điều này. Nhưng em cho rằng, đàn ông đối đãi tốt với phụ nữ không hẳn là anh ấy yêu người ấy các chị à. Tốt nhất, cô Hoa nên hoi rõ chuyện này, và hỏi thật khéo để tránh gây khó xử, và hụt hẫng. Khi biết được tâm trạng của anh Hùng mới có thể biết nên cư xử thế nào với anh ấy.



“Cục rối” này thiệt ra sẽ được gỡ nếu như biết chính xác anh Hùng đang nghĩ gì. Có thể anh ấy đã yêu cô Hai (nên mới tốt luôn với con gái cô ấy), có thể anh ấy yêu nhỏ Hoa (nên muốn lấy lòng cô Hai), hoặc anh ấy yêu hết hai mẹ con (thật kinh khủng!), hay có thể, anh ấy chẳng yêu ai cả (vì anh Hùng tốt tính khiến người khác hiểu lầm).



Nếu anh Hùng yêu cô Hai hay bé Hoa thì cứ tiến tới với người đó, miễn sao tự thấy thời điểm và điều kiện thích hợp. Tình yêu mà các chị, không có cái gọi là “nhường”, càng không thể có cái là “ép”. Cô Hai không thể “ép” anh Hùng yêu con gái của cô ấy và ngược lại. Do đó, rơi vào tình huống ngang trái này, tốt nhất đôi bên mọi chuyện phải rõ ràng. Còn cứ lấp la lấp lửng kiểu này thì thật sự chẳng giải quyết được, lại gây thêm khổ đau.



Tóm lại, với quan điểm của em, tình yêu phải đến thật tự nhiên và đến từ hai phía, không nên có sự nhường nhịn hay đùn đẩy. Bởi vì thực tế, nhường nhịn về tình cảm chỉ gây thêm khổ đau, khó xử thôi. Chưa chắc gì mình nhường cho họ mà mình yên trong lòng, và chắc gì họ đã hạnh phúc?



webtretho


Để yêu không hối hận, chị em phải nhớ điều này:


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm về tình yêu


Đừng lầm hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc


Cẩn thận 5 triệu chứng dự báo hôn nhân tan vỡ



Cát Tường choáng vì chàng trai muốn tìm vợ 'siêu vòng ba'



wEacQsijQE