“Lệ rơi” (nước mắt rơi xuống), chảy từ sâu thẳm nỗi đau, khi mà một cô gái xinh đẹp bất ngờ bị tai nạn, và trở nên xấu xí, khuyết tật trước mặt thiên hạ. Khi ấy, những chàng trai bên cạnh các cô cũng khóc theo. Nhưng mà đâu phải đàn ông nào cũng thế, có kẻ vừa nghe tin ấy xong là hắt hủi, bỏ chạy.



Em hay nói đùa với đám bạn, cứ xấu thử một lần mới biết được anh ấy có yêu mình không. Lên mạng, em đọc được tâm sự của chị Tuyền (26 tuổi). Hồi còn xinh đẹp, chị được chồng cưng hết mực, muốn gì được đó. Chị không đòi hỏi gì, chỉ muốn anh ấy yêu chị nhiều thôi, còn chị luôn chăm lo chu đáo việc nhà.



Ấy vậy mà, cách đây 1 năm, chị mất đi một cánh tay vì tai nạn giao thông. Từ thân thể lành lặn, phút chốc chị trở thành người khuyết tật. Dù khó khăn thế nào, chị chưa bao giờ “làm ngơ” việc nhà. Thế mà chồng chị dần dần ít về nhà hơn, ít đưa chị đến các bữa tiệc. Chị đau lòng lắm, nghĩ rằng mình là “gánh nặng” cho chồng.



Nhưng đấy không phải lỗi của chị. Ngày kết hôn, ai cũng hẹn ước “có phước cùng hưởng có họa cùng chia”, ở bên nhau đến “răng long đầu bạc”. Vậy mà đụng chuyện rồi mấy ai nhớ tới đâu? Chính vì chồng cư xử như vậy nên chị Tuyền mới thấy mình “liệt”. Ngày qua ngày, chị khổ tâm ôm mặc cảm, nhịn nhục mà sống.



Nhưng đâu phải đàn ông nào cũng vậy…



Còn nhớ tháng 3 năm ngoái, cô nữ sinh Sài Gòn Hoàng Tăng Thị Thu Hương bị bạn cùng phòng thuê người tạt axit gây rúng động cộng đồng. Chấn thương bỏng ⅔ gương mặt khiến Hương từ cô gái xinh đẹp, yêu đời, hoạt bát,... trở nên khép kín, sợ đời sợ người, và thậm chí sợ cả bản thân mình khi nhìn vào gương. Nỗi đau ấy mấy ai thấu hiểu?



May mắn cho Hương, khi rơi vào nghịch cảnh ấy, bạn trai cô vẫn luôn túc trực bên cạnh, động viên và chăm sóc cô từng ngày. Năm tháng trôi qua, nỗi đau của Hương đã dần vơi bớt nhưng ám ảnh ấy chưa thể phai nhạt, Hương nói về giấc mơ trong đêm: “Những lúc ấy, em cứ nhắm mắt là giật mình dậy liền. Ước gì nó chỉ như một giấc mộng”.



Có lẽ, nếu đúng lúc ấy bị bạn trai phụ bạc, có lẽ Hương đã ngã quỵ rồi. Thậm chí sẽ chẳng muốn yêu ai thêm lần nữa. Nhưng tình yêu ấy của chàng trai dành cho Hương, dù khi đẹp khi xấu, vẫn trước sau như một. Hương nói: “Sau tai nạn, anh ấy còn yêu em nhiều hơn” - chắc Hương phải tự hào lắm, vì cô ấy có được người yêu thật lòng.



Là con gái, chẳng ai muốn xấu xí. Nhưng “xấu xí” 1 lần đôi khi là phép thử cho tình yêu. Một ngày đẹp trời, cô gái xinh đẹp có thể bất ngờ gọi điện hỏi: “Em bị tai nạn hư nửa gương mặt rồi, anh yêu em chứ?” - có người sẽ đồng ý, có người im lặng bỏ chạy. Hoặc, cô gái nói: “Em mất một chân rồi, anh cưới em không?” - có kẻ có kẻ không.



Có những ông chồng yêu vợ từng ngày, nhưng tình yêu giảm dần theo nhan sắc. Và cũng có những người chồng yêu vợ nhiều hơn dù nhan sắc có tàn lụi. Âu là do bản tính mỗi người, yêu thật lòng sẽ vẫn yêu thôi. Còn yêu vì mục đích, vì vụ lợi, vì vẻ ngoài,... thì chỉ là tình yêu gió thoảng.



Ngẫm hay đời người ai rồi cũng xấu, cũng già. Vì vậy, tình yêu là "điểm hẹn" để khi xấu hai người không phải cô đơn.



Ai rồi cũng phải già: đầu bạc, răng rụng, da nhăn nheo, mắt mờ, lấp vấp,... cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.



Lệ rơi, nước mắt rơi xuống vì đau, nhưng cũng có thể rơi vì hạnh phúc.


webtretho


Ảnh: Những cô gái may mắn có được người yêu thật lòng.



Để yêu không hối hận, chị em phải nhớ:


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm về tình yêu


Đừng xem hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc


Nhanh chóng xóa bỏ những giận hờn


Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"



O5IXbxzPcF