Sáng, tui đi mua nội y.



Đang tự ngắm mình trong phòng thử, nghe một giọng nữ nói rất dịu dàng


- Anh thấy em mặc cái này sao?



Giọng nam cấm cảu:


- Ngực em nhỏ, mặc cái nào cũng nhỏ à



Giọng nữ vẫn nhẫn nại


- Em thấy cái này nâng lên đó, anh thấy sao?



Giọng nam cáu hơn:


- Cái nào cũng vậy, ngực nhỏ độn cũng đâu có bự lên được (ngừng một chút), cái nào rẻ hơn?



Giọng nữ vẫn dịu dàng:


- Cái này rẻ hơn nhưng mà em thích cái này hơn



Giọng nam cáu kỉnh hơn nữa


- Rẻ hơn nhiêu?



Giọng nữ nhỏ xíu:


- Năm chục ngàn lận á ...nhưng mà bữa nay sinh nhật em...



Giọng nam:


- Thôi lấy cái rẻ hơn đi...độn kiểu nào cởi ra cũng đâu có bự hơn đâu, phí tiền....





Máu nóng tui bốc lên tới đầu, tui tròng cái playsuit đang mặc dzô thiệt lẹ, chạy ra



- A, mày hả? Trời ơi từ lúc tốt nghiệp tới giờ hổng gặp mày...Ai đây? Chồng hả? Chà, bữa nay sinh nhựt chồng dẫn đi mua nội y nữa ta...(cô kia tròn xoe mắt, chưa kịp trả lời, tui đã nói tiếp). Hạnh phúc quá ta...Ừ, tao cũng đi mua, mười mấy năm không gặp, thôi, sinh nhựt mày, tao tặng...(nói với em bán hàng) gói lại đi, chị trả tiền cái áo này cho chỉ...Bạn học từ thời đại học mà...



(đưa cái gói cho cô kia đang bối rối éo nhớ nổi con bạn tên gì) đây tao tặng mày, nhớ hồi đó mày mặc 80, giờ còn 75...(quay qua thằng chồng cổ) anh xài hao quá nha, vậy mà còn chê bạn tui dzú nhỏ nữa....(quay qua "con bạn"), chừng nào ổng chê mà bỏ mày, tao gả mày cho anh trai tao, tiến sĩ ở Mẽo mới dìa, ngon lành há...



Chị thị lưu manh trả tiền xong đi một nước, mặc kệ "cô bạn' ngẩng tò te...



Không biết cặp đó có cự cãi gì nhau sau đó hông mà tui thấy bực cho cô vợ quá.



ĐỪNG CHO PHÉP NGƯỜI KHÁC NGƯỢC ĐÃI MÌNH DÙ CHỈ BẰNG LỜI NÓI



Chồng gì vô duyên vô dùng chê dzú dzợ nhỏ thì cho tiền đi làm dzú bự đi, hổng cho nữa thì bỏ đi, lấy con khác dzú bự về mà thờ...Ở với người ta mà chê bai hình thức người ta.



Tui mà là cổ thì tui nói thẳng:


- Tui có dzậy thôi, xài được thì xài hổng được thì thôi kiếm con khác, không thì đừng chê



Thưa với các nàng đó là NGƯỢC ĐÃI TINH THẦN đó!



Hãy yêu cơ thể bạn, bất kể nó như thế nào



Ngay cả khi chồng bạn cho tiền để đi phẫu thuật thì cũng phải cân nhắc: mình có thực sự muốn làm không? Làm vì mình hay vì chồng muốn mình ngực bự?



Phụ nữ đừng để đàn ông - nhân danh quyền làm chồng - mà ngược đãi mình, ép buôc mình làm điều mình không muốn!



Nhớ nhé các nàng!



P/S 1: Nhắn với anh chồng của cô kia nếu có vô tình đọc dòng này: "Vợ là cơm nguội của ta/Nhưng là phở nóng của cha láng giềng...nha!


Keo kiệt vừa phải thôi, nămi chục ngàn cũng keo...May phúc cho anh lấy cô vợ hiền, chứ gặp tui, tui tát cho một cái dzô mặt khi chê tui giữa chốn đông người như vậy! Mà, chắc tui cũng hổng bao giờ lấy anh được, thằng đàn ông keo kiệt đến bần tiện và thô bỉ"


P/S 2: Tui rất suy nghĩ là nếu tui quen cổ thiệt, chắc tui xúi cổ bỏ thằng chồng đó ngay và luôn!


P/S 3: Hình có tính chất minh họa, playsuit này mặc rất dễ chịu và sáng nay tui đã hành xử rất đại ca lẫn đại gia!




Nguồn: fb Trần Hồng Hạnh - Có nên xúi cổ bỏ chồng?