Tên Mao Lương là một sự kết hợp của hai từ tiếng Latin; rana có nghĩa là ếch và unculus có nghĩa là một chút. Người ta cho rằng hoa mao lương kiếm được tên này vì chúng mọc dọc theo suối và dồi dào như ếch nhỏ vào mùa xuân.

   Truyền thuyết Ba Tư : Theo truyền thuyết Ba Tư, một hoàng tử Ba Tư trẻ, người luôn mặc màu xanh lá cây và vàng, say mê với một trong các nữ thần xinh đẹp và hát cho cô nghe ngày và đêm. Theo một phiên bản, các nữ thần đã trở nên mệt mỏi với việc nghe hoàng tử hát mà họ tự biến mình thành một bông mao lương. Một phiên bản khác tuyên bố hoàng tử trẻ tuổi đã chết vì đau khổ khi tình yêu của anh đã không được đáp lại và mọc lên một bông hoa khổng lồ tại chỗ của mình.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
 Nguồn : Sưu tầm