Ở mỗi con người chúng ta hầu hết đều có một lần theo đuổi một thứ tình cảm mà vốn dĩ nó không có kết quả, và không có hồi đáp. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào đó, cứ theo đuổi mãi và cứ hy vọng mãi rằng một ngày sẽ có một cái ti hy vọng nào đó đến bên cuộc đời của mình. Nhưng mà thực chất đó chỉ là do bản thân của chúng ta ngộ nhận, và ảo tưởng những cái gì đang xảy ra mà thôi. Còn thực tế nó khác xa với những gì mà chúng ta tưởng tượng lắm, chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ chờ đợi là sẽ có được hạnh phúc, cứ hy vọng là sẽ có được những điều mà mình muốn. Nhưng chúng ta không biết được rằng nếu như người ta không có tình cảm với bạn thì cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được trái tim của người ta đâu. Mà cũng lỡ như trong trái tim của người đó đã có một người khác rồi chẳng hạn, hay là người ta không muốn có một cái mối quan hệ trong cái lúc này. Chúng ta thường hay ngu ngốc như vậy đó, bởi vì tình yêu mà chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ, chúng ta ngộ nhận, chúng ta bất chấp tất cả để mà theo đuổi một thứ tình cảm mà không hề có sự hồi đáp đó. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, không biết khi yêu vô con người ta bị làm sao nữa mà có thể nghĩ rằng bản thân của mình có thể hạnh phúc trong một cái mối quan hệ như vậy. Còn đối với mình thì nếu như mình theo đuổi quá lâu, hy vọng quá lâu và chờ đợi lâu đến như vậy mà không có sự hồi đáp nào cả, thì lúc đó mình đã suy nghĩ lại và dần dần chấp nhận cái sự thật đáng lẽ là chúng ta phải nên chấp nhận từ lâu. Và chúng ta đừng nên quá sống ở trong cái sự ảo tưởng đó như vậy nữa, chúng ta hãy học cách chấp nhận thực tại, và đừng bao giờ theo đuổi cái thứ tình cảm mà không có sự hồi đáp như vậy nó không đáng một chút nào đâu.